09:16 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

•Máy chủ tìm kiếm : 2

•Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 15116

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 277444

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38275175

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Chương Trình Cứu Rỗi

Thứ ba - 09/12/2014 21:19
Thơ: Chương Trình Cứu Rỗi

Thơ: Chương Trình Cứu Rỗi

Bạn ơi có muốn nhận vào, Chương Trình Cứu Rỗi đậm màu yêu thương, Chúa Giê-xu Christ mở đường, Cho ta có thể cậy nương nơi Ngài,

 

 

                                   Chương Trình Cứu Rỗi

"Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội." - Cô-lô-se 1:13-14 

Bạn ơi có muốn nhận vào, 
Chương Trình Cứu Rỗi đậm màu yêu thương, 
Chúa Giê-xu Christ mở đường, 
Cho ta có thể cậy nương nơi Ngài, 
Sống đời phước hạnh lâu dài, 
Tâm linh vui thỏa, tháng ngày bình an! 
Chỉ cần bạn phải ăn năn, 
Nhận vào ân điển, và dâng đời mình, 
Để cho Đức Chúa Thánh Linh, 
Mỗi ngày hướng dẫn hành trình của ta, 
Bây giờ mình được thuận hòa, 
Được giao thông với Chúa Cha trên Trời, 
Ngài làm đổi mới cuộc đời, 
Linh hồn được cứu đời đời thỏa vui, 
Cảm tạ ơn Chúa không thôi, 
Chương trình cứu rỗi cho tôi và người, 
Tình yêu Cứu Chúa cao vời, 
Hết lòng ca ngợi suốt đời bạn ơi! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn