21:39 EDT Thứ ba, 25/08/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 15569

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 379636

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37509813

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Không Được Phép Ly Dị

Không Được Phép Ly Dị

“Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6).

Xem tiếp...

Thơ: Con Đường Diệu Kỳ

Thứ hai - 01/12/2014 20:43
Thơ: Con Đường Diệu Kỳ

Thơ: Con Đường Diệu Kỳ

CON nguyện tôn-vinh Chúa suốt đời, ÐƯỜNG trần theo Chúa hướng quê Trời, DIỆU thay Chúa Sống mình đồng sống, KỲ tích ngàn xưa vẫn sáng ngời.






Con Ðường Diệu Kỳ

(Ê-phê-sô 2:5b) 

CON nguyện tôn-vinh Chúa suốt đời, 
ÐƯỜNG trần theo Chúa hướng quê Trời, 
DIỆU thay Chúa Sống mình đồng sống, 
KỲ tích ngàn xưa vẫn sáng ngời. 
-------------- 

ẤY chẳng phải do công đức đâu, 
 ơn chửng cứu rất thâm sâu, 
NHỜ lòng thương xót...Cha ban xuống, 
ÂN tứ Thượng-Thiên quá nhiệm màu. 
ÐIỂN tích Chúa Sống hãy nói ra, 
 rằng Thiên Chúa xót thương ta, 
ANH tin, nhận được Tình-thương Chúa, 
EM sẽ cùng chung khúc khải ca. 
ÐƯỢC hưởng đời sau nơi Vĩnh Phước, 
CỨU ân Chúa hứa tại Thiên Gia. 

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn