20:29 EDT Thứ sáu, 23/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 15845

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268673

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38266404

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: ĐẾM LÁ THU RƠI

Thứ sáu - 15/09/2017 21:08
Thơ: ĐẾM LÁ THU RƠI

Thơ: ĐẾM LÁ THU RƠI

Ta ngồi đếm lá thu rơi Một, hai, ba, bốn… chơi vơi cõi lòng Thời gian không đợi chẳng trông Thu đi đông đến xuân hồng đóng khuông




ĐẾM LÁ THU RƠI


Ta ngồi đếm lá thu rơi
Một, hai, ba, bốn… chơi vơi cõi lòng
Thời gian không đợi chẳng trông
Thu đi đông đến xuân hồng đóng khuông
Hạ chưa át tiếng ve buồn
Mà nay thu đã chiều buông lá vàng
Ta ngồi đếm lá thu sang
Giật mình đã thấy chiều hoang tuổi đời
Lá ơi xin hãy thôi rơi!
Để cây còn chút men đời xanh hoa
Đời người một cảnh Ta bà
Kẻ vào Tử lý người qua Thiên triều
Ta ngồi suy niệm bấy nhiêu
Mà nghe thổn thức lòng nhiều ưu tư
Hóa công qui luật cộng trừ
Diệt, sinh, sinh, diệt… đến từ Trời cao
Thu sang ta hãy tự hào
Mình là con Chúa điểm tô bốn mùa.

Hồ Thi Thơ – Mùa Thu 2017.
 



Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn