16:36 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 69

•Máy chủ tìm kiếm : 1

•Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 17343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 281883

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38279614

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Em Yêu Mến Chúa

Thứ năm - 04/06/2015 21:22
Thơ: Em Yêu Mến Chúa

Thơ: Em Yêu Mến Chúa

Ngày xửa, ngày xưa Có một chú bé, Vui tươi lắm nhé Theo Chúa Jê-sus.








Em yêu mến Chúa

Ngày xửa, ngày xưa 
Có một chú bé, 
Vui tươi lắm nhé 
Theo Chúa Jê-sus. 

Bé chẳng ngại đâu, 
Dẫu mưa hay nắng. 
Trọn lòng trong trắng 
Theo Chúa, theo hoài. 

Rồi có một ngày 
Mẹ cho bánh cá, 
Lòng em rộn rã 
Chạy đến Chúa ngay! 

Chăm chỉ mê say 
Lắng nghe Chúa dạy, 
Bé luôn được thấy 
Mặt Ngài thân thương! 

Kìa, ánh tà dương 
Đỉnh đồi sắp khuất. 
Đoàn người đói mất, 
Chẳng có chi ăn? 

Bé thật là ngoan! 
Năm bánh, hai cá, 
Vui dâng tất cả, 
Phần em tiếc gì. 

Và điều diệu kỳ, 
Trong bàn tay Chúa. 
Bánh, cá sinh hóa 
Cấp dưỡng muôn người 

Điều em dâng Chúa 
Ắt sẽ sinh lời; 
Được Ngài ban phước 
Tuôn khắp nơi nơi. 

Hoa Phụng Tiên
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn