16:36 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

•Máy chủ tìm kiếm : 1

•Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 17343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 281874

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38279605

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Gương Sáng Cho Con

Thứ năm - 18/06/2015 21:44
Thơ: Gương Sáng Cho Con

Thơ: Gương Sáng Cho Con

Cha là gương sáng đời con, Người yêu kính Chúa, sắc son một lòng! Cha là ánh sáng hừng đông, Chỉ đường con bước theo dòng thời gian!






Gương Sáng Cho Con


Cha là gương sáng đời con, 
Người yêu kính Chúa, sắc son một lòng! 
Cha là ánh sáng hừng đông, 
Chỉ đường con bước theo dòng thời gian! 

Nuôi con lao khổ chẳng màng, 
Đi làm cực nhọc, không than lời nào, 
Chỉ mong có được gạo rau, 
Cho con no đủ, thanh cao như người! 
Dạy con cách sống vui tươi, 
Thương người, kính Chúa, dù đời đổi thay! 
Thường xuyên nhắc nhở đêm ngày, 
Đừng bao giờ bỏ Lời Ngài xa con, 
Vì Trời - Đấng tạo nước non, 
Cùng muôn loài vật, cha con chúng mình! 

Đường đời lên xuống gập gềnh, 
Nhưng cha vẫn thế, vững bền tháng năm, 
Ban ngày làm việc siêng năng, 
Chiều về thăm hỏi ân cần tâm giao... 
Rồi cùng với mẹ hiệp vào, 
Hai người trò chuyện đổi trao việc nhà... 
Khi nào mẹ nghĩ ngợi xa, 
Cha cho ý kiến giải hòa khó khăn. 
Gia đình khắn khít tình thân, 
Yêu thương, giúp đỡ xa gần có nhau... 

Công cha nuôi dưỡng thuở nào, 
Tấm gương sáng chói rọi vào tâm con, 
Dù xa triệu tỷ đường mòn, 
Con luôn nhớ mãi công ơn của người! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn