22:43 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51856

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23060889

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Thơ: Kỳ Vọng Ngàn Năm Hạnh Phúc

Chủ nhật - 28/06/2015 21:40
Thơ: Kỳ Vọng Ngàn Năm Hạnh Phúc

Thơ: Kỳ Vọng Ngàn Năm Hạnh Phúc

Ôi trái đất cả muôn vàn tốt xấu Ôi con người thiện ác cứ đan nhau Những vui tươi xen lẫn với buồn đau Những hạnh phúc hoà tan trong đau khổ.






Kỳ Vọng Ngàn Năm Hạnh Phúc



Ôi trái đất cả muôn vàn tốt xấu 
Ôi con người thiện ác cứ đan nhau 
Những vui tươi xen lẫn với buồn đau 
Những hạnh phúc hoà tan trong đau khổ. 

Có những sáng vừng hồng lên rạng rỡ 
Có những chiều đông giá tuyết hoang sơ 
Có đêm thu trăng sáng giữa rừng mơ 
Có ngày hạ khô hồn trong cháy nắng. 

Có những lúc khóc thầm trong yên lặng 
Có những hồi cười hát giữa ngàn hoa 
Khi lên voi vang dội tiếng hoan ca 
Hồi xuống chó u buồn trong ngục thất. 

Từ uyên nguyên của thời gian vô cực 
Được cấy vào một trái đất đang quay 
Con quay theo nhịp năm tháng giờ ngày 
Con cười khóc theo dòng đời trôi nỗi 

Đâu chân lý giữa trần gian tội lỗi 
Đâu công bình trong đại hải bất công 
Bao tang thương theo ngày tháng xuôi dòng 
Đâu ý nghiã khi hành trình chấm dứt? 

Ôi Thiên Chúa cả ngàn trời siêu độ 
Cả vạn toàn vô cực của thời gian 
Nguồn yêu thương lớp lớp ngập thiên tầng 
Cả tỉ tỉ thiên niên đầy chân lý. 

Ai thêu dệt cả ngàn hoa tuyệt mỹ? 
Ai tạo thành thiên thể với sông ngân? 
Ai dựng nên vạn thiên sứ thiên thần? 
Khắp vũ trụ với muôn tầng ánh sáng? 

Con cúi bẹp, hạ mình trong yên lặng 
Ngàn triệu lần bái phục Chúa linh năng 
Thiên ức niên ngưỡng mộ Đấng vĩnh hằng 
Như sâu bọ ngợi ca Người sáng tạo. 

Con ý thức trần gian là tạm bợ 
Là môi trường chuẩn bị cõi lai sinh 
Sâu bọ kia sẽ chuyển đổi thay hình 
Thành bướm đẹp lướt trời xanh hoa thắm 

Ôi huyền nhiệm Chúa Tình Yêu sâu rộng 
Cấy vào hồn đã biến thể tội nhân 
Huyết linh năng biến cải một linh hồn 
Từ tội ác thành thánh nhân công chính. 

Con vui quá từ cuộc đời vô định 
Huyết Con Trời mở lối cứu hồn thân 
Con hoan ca nhảy múa trong tâm thần 
Con kỳ vọng một ngàn năm hạnh phước. 

THANH HỮU 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn