09:07 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52


Hôm nayHôm nay : 15014

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 277342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38275073

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Người Sa-ma-ri

Thứ năm - 20/10/2016 21:19
Thơ: Người Sa-ma-ri

Thơ: Người Sa-ma-ri

Chúa chữa lành: mười người phung Một người quay lại vô cùng ngợi khen (*1) Sấp mình xuống đất thưa rằng: Cảm tạ Thượng Đế nên chăng ơn Ngài.





NGƯỜI SA-MA-RI

 
Chúa chữa lành: mười người phung
Một người quay lại vô cùng ngợi khen (*1)
Sấp mình xuống đất thưa rằng:
Cảm tạ Thượng Đế nên chăng ơn Ngài.
  
Người là dân tạp chẳng sai
Sa-ma-ri… biết ơn Ngài đó sao?
Chín người Do-Thái tự hào
Tuyển dân Chúa chọn lẽ nào vong ơn.
  
Cứu người bị nạn trong cơn (*2)
Vệ đường bị cướp… nào hơn tình người
Sa-ma-ri - Chúa biết ngươi!
Đức tin ngươi đã cứu ngươi hoàn toàn.
 
Ghi chú:

(*1)Lu-ca 17:11-19 
(*2)Lu-ca10:30-37
 
Hồ Thi Thơ – 10/2016.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn