02:38 EDT Chủ nhật, 03/05/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 25005

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91121

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36061378

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thập Tự Giá Đắc Thắng Qua Sự Cứu Rỗi

Thập Tự Giá Đắc Thắng Qua Sự Cứu Rỗi

“Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài” (câu 22).

Xem tiếp...

Thơ: Không Cần Gì Nhiều

Thứ năm - 13/10/2016 21:45
Thơ: Không Cần Gì Nhiều

Thơ: Không Cần Gì Nhiều

Đời người thật chóng trôi qua, Như là hơi nước, hiện ra… tan rồi! Đừng nên để nó vội trôi, Vào điều vô ích, thật ôi đau lòng!







Không Cần Gì Nhiều

 
“Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.”  (Truyền-đạo 1:14 ).
“…Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). 


Đời người thật chóng trôi qua, 
Như là hơi nước, hiện ra… tan rồi! 
Đừng nên để nó vội trôi, 
Vào điều vô ích, thật ôi đau lòng! 
Mọi điều thật sẽ hư không, 
Theo luồng gió thổi chẳng mong được gì, 
Khôn ngoan tỉnh thức nghĩ suy, 
Về điều cần có là chi trong đời? 
Ta không phải chạy theo thời, 
Mua nhiều đủ thứ mọi nơi đem về, 
Trong nhà đầy nhóc ê-chề, 
Đến khi tỉnh thức, thì rê ra ngoài! 
Đời ta cũng chẳng kéo dài, 
Hôm nay còn sống, nhưng mai có còn? 
Phải nên biết Chúa thì hơn, 
Vì Ngài hằng hữu, ban ơn tốt lành, 
Toàn tri Chúa mãi quản canh, 
Bình yên ta sống không tranh cạnh gì, 
Đường Ngài tốt đẹp ta đi, 
Danh Trời vinh hiển, oai nghi muôn đời! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn