06:37 EDT Thứ tư, 01/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 2562

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12455

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35498019

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Chúa Nói Trước Về Thương Khó và Phục Sinh

Chúa Nói Trước Về Thương Khó và Phục Sinh

“Này, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định Ngài phải bị tử hình, và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại” (câu 33-34).

Xem tiếp...

Thơ: Tâm Tình Người Xa Xứ!

Thứ tư - 27/04/2016 20:46
Thơ: Tâm Tình Người Xa Xứ!

Thơ: Tâm Tình Người Xa Xứ!

Nơi phương xa nhớ quê hương da diết Bao năm rồi biền biệt chẳng về thăm Trong lòng ai bao nỗi nhớ trào dâng Về đất mẹ, một Việt nam yêu dấu!







Tâm Tình Người Xa Xứ!
 
 
Nơi phương xa nhớ quê hương da diết
Bao năm rồi biền biệt chẳng về thăm
Trong lòng ai bao nỗi nhớ trào dâng
Về đất mẹ, một Việt nam yêu dấu!
 
Tâm hồn tôi vẫn dõi theo nương dậu
Theo quê nhà giấu nỗi nhớ không tên
Nê-hê-mi cũng đã khóc trong đêm
Khi nghe về đền thờ bị phá hủy
 
Hôm nay đây tôi tuôn đôi dòng lụy
Cho quê nhà đang bị cảnh khó khăn
Chỉ biết thương, biết nhớ và âm thầm
Dâng lên Chúa Đấng nắm tương lai ấy
 
Nơi phương xa nguyện thần linh tuôn chảy
Đến mọi lòng đang vì Chúa khóc than
Đến con tim đang rỉ máu chảy tràn
Chúa thấu hiểu và ban bình an đến
 
Con xa xứ vẫn thắp lên ngọn nến
Nguyện mọi lòng càng yêu Chúa sắc son
Mọi nan đề xin giao Chúa lo toan
Bình an sống Chúa hằng còn mãi mãi
 
Thay tâm tình của những chị em gái
Đang xa quê và mong nhớ ngày đêm
Tôi gởi lời mong được khích lệ thêm
Hãy mặc lấy tâm tình người yêu Chúa!
 
Viết thay tâm tình những người con xa xứ đang hướng lòng về quê nhà trong hoàn cảnh hiện tại ở HT Phú Phong.
 
Hoa Dã Quỳ
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn