00:18 EDT Thứ sáu, 26/06/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 5364

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 298858

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36822426

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Dấu Hiệu Chúa Giê-xu Gần Đến

Dấu Hiệu Chúa Giê-xu Gần Đến

“Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (câu 33).

Xem tiếp...

Thơ: Yêu Kẻ Thù

Thứ sáu - 08/04/2016 21:20
Thơ: Yêu Kẻ Thù

Thơ: Yêu Kẻ Thù

Hãy yêu những kẻ thù mình, Làm ơn, cho mượn, tận tình giúp nhau, Thì Ngài là Đấng Rất Cao, Sẽ ban phần thưởng lớn lao vô cùng!




Yêu Kẻ Thù

"Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ." - Lu-ca 6:35 

Hãy yêu những kẻ thù mình, 
Làm ơn, cho mượn, tận tình giúp nhau, 
Thì Ngài là Đấng Rất Cao, 
Sẽ ban phần thưởng lớn lao vô cùng! 
Chúa luôn yêu mến đi chung, 
Giữ gìn, hướng dẫn mọi vùng ta đi, 
Được làm con Đấng toàn tri, 
Đời ta phước hạnh chẳng chi so bằng! 

Có Ngài chăm sóc, ở gần, 
Xét xem mọi sự, ân cần khuyên lơn, 
Nhân từ đối đãi, ban ơn, 
Giúp ta vững bước càng hơn mỗi ngày! 
Yêu người chẳng kể là ai, 
Động lòng thương xót, ra tay giúp người, 
Đó là ý Chúa trên Trời, 
Quyết tâm làm trọn, rạng ngời Danh Cha! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn