13:22 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 17343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38277610

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Từ Bỏ Xác Thịt

Thứ tư - 06/07/2016 21:32
Thơ: Từ Bỏ Xác Thịt

Thơ: Từ Bỏ Xác Thịt

Chúa là thánh thiện đời đời, Trong Ngài chẳng có một lời xấu xa, Mọi điều rồi sẽ trôi qua, Duy Ngài là Đấng chúng ta tôn thờ!





Từ Bỏ Xác Thịt

"Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời." - Rô-ma 8:8 

Chúa là thánh thiện đời đời, 
Trong Ngài chẳng có một lời xấu xa, 
Mọi điều rồi sẽ trôi qua, 
Duy Ngài là Đấng chúng ta tôn thờ! 

Thế gian - xác thịt bẩn dơ, 
Thường làm tội ác, cậy nhờ quỷ-ma, 
Tấm lòng, suy tưởng cách xa, 
Quên Đường Cứu Rỗi của Cha ban truyền! 

Hãy nên tỉnh thức chớ quên, 
Chúa Giê-xu đã chết trên thập hình, 
Vì yêu muốn cứu chúng sinh, 
Tình Ngài cao quý cho mình bạn ơi! 

Sống sao đẹp ý, rạng ngời, 
Danh Cha vinh hiển đời đời không thôi! 
Cậy vào sức Chúa Ba Ngôi, 
Giúp ta lột bỏ cái tôi của mình, 
Bước đi với Đức Thánh Linh, 
Làm theo lời dạy giúp mình tốt hơn! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn