12:47 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

•Máy chủ tìm kiếm : 2

•Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 17186

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279514

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38277245

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Phải Theo Ý Chúa

Thứ tư - 13/07/2016 21:30
Thơ: Phải Theo Ý Chúa

Thơ: Phải Theo Ý Chúa

Ban đầu Đức Chúa dựng lên, Loài người ngay thẳng mang tên con Ngài, Nhưng rồi thế giới đổi thay, Kiếm ra lắm kế nghịch sai lạc đường!





Phải Theo Ý Chúa

 
"Nhưng nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; 
song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế." - Truyền-đạo 7:29 


Ban đầu Đức Chúa dựng lên, 
Loài người ngay thẳng mang tên con Ngài, 
Nhưng rồi thế giới đổi thay, 
Kiếm ra lắm kế nghịch sai lạc đường! 
Than ôi tội lỗi vấn vương, 
Cuộc đời xa Chúa tựa nương nơi nào?! 

Thật lòng xưng tội hôm nao, 
Hạ mình, kính sợ, chạy mau về Ngài, 
Cầu xin Thần Chúa đổi thay, 
Làm con trong sạch đời này Chúa ơi! 
Xin Ngài thương xót mọi người, 
Ban cho cơ hội đổi đời từ đây, 
Nguyện đi theo Chúa tháng ngày, 
Làm lành lánh dữ, miệt mài gẫm suy, 
Lời Ngài - Ánh Sáng diệu kỳ, 
Soi đường dẫn lối con đi theo Ngài! 
Tạ ơn Chúa Đấng quyền oai, 
Tình yêu hằng hữu, thánh thay Danh Ngài! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn