CẢM TẠ – SINH NHẬT LẦN THỨ 42 CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC 1984 – 2026
CẢM TẠ – SINH NHẬT LẦN THỨ 42 CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC 1984 – 2026
Vào lúc 14h30 thứ Năm 28/5/2026, Ban Phụ nữ của HTTL Vĩnh Phước vui mừng tổ chức Cảm tạ - Sinh nhật lần thứ 42 (1984-2026). Tham dự chương trình gồm có Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – QnHT, đại diện BTS/CS của Hội thánh, đại diện BĐH của Phụ nữ Tỉnh, đại diện các ban ngành và toàn thể Qúy bà quý cô trong Ban.
- Chủ đề: ĐI TỚI
- Diễn giả: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – QnHT
- HdCT: Cô Nguyễn Thị Minh
Trước năm 1975, phu nhân của các Mục sư giáo sư Thần Học Viện lập nhóm nhỏ cầu nguyện. Với biến cố của đất nước năm 1975, Qúy Bà Mục sư đã dời nhóm nhỏ cầu nguyện xuống nhà thờ Tin lành Vĩnh Phước cùng với quý bà Chấp sự của Hội thánh duy trì cầu nguyện. Cho đến năm 1984 Ban Phụ nữ HTTL Vĩnh Phước được thành lập đến nay tròn 42 năm. Trãi qua thời gian dài với nhiều thay đổi của thời đại, với tác động của cuộc sống, Ban Phụ nữ vẫn mạnh mẽ đứng vững cho đến ngày nay. Những người nữ đơn sơ nhỏ bé trọn lòng yêu Chúa yêu Hội thánh xây dựng Ban Phụ nữ vững mạnh cho đến ngày nay.

Bắt đầu chương trình, cô Lê Thị Nay cho hội chúng cùng hát thánh ca với cử điệu làm cho không khí trở nên vui tươi, sôi nổi. Cô Nguyễn Thị Minh hướng dẫn chương trình. Thư ký Hội thánh Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện khai lễ.
Cô Lê Thị Nay khởi động chương trình
Cô Nguyễn Thị Minh hướng dẫn chương trình
Thư ký Hội thánh Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện khai lễ
Điểm qua quá trình hình thành và phát triển của Ban Phụ nữ. Từ nhóm nhỏ cầu nguyện của Qúy phu nhân Mục sư giáo sư Thần Học Viện cho đến số đông Qúy bà quý cô của Ban Phụ nữ ngày nay là cả một quá trình nhiều sự đóng góp, nổ lực cầu thay của Quý đầy tớ Chúa và Hội thánh. Cảm ơn Chúa thật nhiều về những ơn lành mà Ngài đã ban cho Hội thánh, cho Ban Phụ nữ để qua đó minh chứng rằng thân thể của Đấng Christ ngày càng vững mạnh trên nền tảng Chúa Giê-xu.
Mục sư Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa khích lệ với đề tài ĐI TỚI, nương trên Kinh Thánh Thi thiên 84:7 “Họ đi tới sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.” Hành trình đến núi Si-ôn đầy phước hạnh, dân sự phải đối diện với “Trũng Ba-ca” đó là những hoạn nạn, thử thách làm ngăn trở bước đường đến với Chúa. Nhưng trong chính nơi đầy khó khăn ấy, mỗi người sẽ được nhận “giếng nước trong” tươi mát linh hồn, được ban thêm sức lực để bước tới. Đó là sự vui mừng khám phá ra một Đức Chúa Trời đầy quyền năng của riêng mình, kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân, đời sống được thay đổi, vui mừng, tuôn tràn sự sống của Chúa Giê-xu và trở nên nguồn phước cho mọi người. Dẫu trũng cuộc đời có khó khăn thể nào, lòng quyết tâm BƯỚC TỚI cho đến cuối cùng để được ra mắt Ngài tại Si-ôn, nơi phước hạnh trọn đầy trong sự hiện diện của Ngài.
Mục sư Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa khích lệ
Hòa chung trong niềm vui ngày sinh nhật, đại diện Hội thánh và các ban ngành, khách mời có lời chúc mừng sinh nhật. Nụ cười hạnh phúc nở rộ môi Qúy bà quý cô.
Nhìn lại chặng đường 42 năm trôi qua, một chặng đường trung kiên để hình thành và phát triển Ban Phụ nữ. Từng lớp người kế thừa sẽ là ĐI TỚI để gìn giữ và phát huy di sản thuộc linh của người đi trước để lại. Nguyện Chúa đồng hành giúp đỡ để từng thành viên của Ban Phụ nữ mạnh mẽ tấn tới trong đức tin, ham mến phục vụ để đời sống có kết quả cho Chúa càng hơn.