22:21 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017606

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Bạo Động Mùa Đại Dịch

Thứ tư - 03/06/2020 21:14
Bạo Động Mùa Đại Dịch

Bạo Động Mùa Đại Dịch

Nước Mỹ chưa ra khỏi cơn đại dịch thì bây giờ lại phải đối đầu với biểu tình bạo động khắp nơi, thật là hoạ vô đơn chí. Trước hoàn cảnh nầy, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện với Thiên Chúa, cầu xin ơn thương xót của Ngài can thiệp, cứu đất nước ra khỏi hoàn cảnh bi thương nầy. Bạo động đã sinh ra bạo động và đó là điều đã xảy ra cho đất nước nầy. Bắt giữ người bằng hành vi bạo động và bây giờ hành vi bạo động lại được sử dụng để phản đối lại bạo động lúc ban đầu. Dĩ nhiên, cũng có những người lợi dụng thời cơ để phá hoại, để hôi của, nhưng thật sự là tội ác đã sinh ra tội ác.


Bạo Động Mùa Đại Dịch


         Thưa quý thính giả,
 

         Nước Mỹ chưa ra khỏi cơn đại dịch thì bây giờ lại phải đối đầu với biểu tình bạo động khắp nơi, thật là hoạ vô đơn chí. Trước hoàn cảnh nầy, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện với Thiên Chúa, cầu xin ơn thương xót của Ngài can thiệp, cứu đất nước ra khỏi hoàn cảnh bi thương nầy. Bạo động đã sinh ra bạo động và đó là điều đã xảy ra cho đất nước nầy. Bắt giữ người bằng hành vi bạo động và bây giờ hành vi bạo động lại được sử dụng để phản đối lại bạo động lúc ban đầu. Dĩ nhiên, cũng có những người lợi dụng thời cơ để phá hoại, để hôi của, nhưng thật sự là tội ác đã sinh ra tội ác.
 

         Kinh Thánh dạy về điều đó như sau:
 

         Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến (Thư Gia-cơ 4:1-2)
 

         Kinh Thánh cũng dạy :
 

         Mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết (Thư Gia-cơ 1:14-15)
 

         Lời dạy nầy cho thấy tranh chiến, xung đột phát xuất từ bên trong, từ trong lòng người. Kinh Thánh dạy:
 

         Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được (Giê-rê-mi 17:9)
 

         Chúa Giê-xu dạy:
 

         Từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống (Phúc Âm Ma-thi-ơ 15:19)
 

         Lòng người là nơi phát xuất mọi gian ác xấu xa, vì vậy, để giải quyết vấn đề, chúng ta phải giải quyết vấn đề của tấm lòng, vấn đề từ bên trong. Nhưng làm sao để giải quyết vấn đề từ bên trong? Để giải quyết vấn đề từ bên trong, trước hết chúng ta phải công nhận điều đó, nghĩa là công nhận rằng mọi hành vi tội ác phát xuất từ trong lòng. Mọi hành vi tội ác phát xuất từ trong lòng nghĩa là chúng ta không thể giải quyết vấn đề theo hiện tượng bên ngoài, theo những gì xảy ra bên ngoài. Giải quyết vấn đề theo những gì xảy ra bên ngoài thì cũng giống như một bác sĩ chữa bệnh theo triệu chứng mà không chữa trị theo nguyên nhân. Chúng ta phải biết rõ nguyên nhân gây bệnh thì mới có thể chữa bệnh được. Cũng vậy, vấn đề gian ác, tội lỗi, xấu xa phát xuất từ bên trong con người chúng ta thì chúng ta phải giải quyến vấn đề từ đó.
 

         Làm sao để giải quyết vấn đề từ bên trong? Vua Đa-vít ngày xưa sau khi phạm tội, ông đã ăn năn và cầu nguyện với Chúa như sau:
 

         Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng! (Thánh Vịnh 51:10)
 

         Vua Đa-vít cầu nguyện hai điều:
 

         (1) Dựng nên trong con một lòng trong sạch

         (2) Làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng
 

         “Dựng nên” mang ý nghĩa tái tạo, làm một cái gì mới hoàn toàn. Điều nầy chỉ có thể thực hiện qua sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa. “Làm mới lại” cũng mang ý nghĩa đó và cả hai đều nói đến bên trong: “Dựng nên TRONG CON con một lòng trong sạch” và: “Làm mới lại TRONG CON con một tâm linh ngay thẳng.” Để Thiên Chúa có thể tái tạo trong chúng ta một lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng, trước hết, chúng ta phải ý thức về tội lỗi của mình và ăn năn. Vua Đa-vít mở đầu lời cầu nguyện của mình như sau:
 

         Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con (Thánh Vịnh 51:1-2)
 

         Ông cũng cầu nguyện:
 

         Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu (Thánh Vịnh 51:17)
 

         Để có thể kinh nghiệm ơn tha thứ và sự tái tạo tâm hồn, điều đầu tiên chúng ta phải làm là ăn năn, thật sự ăn năn, hối cải và đau buồn về tội lỗi của mình. Có lẽ quý vị sẽ hỏi, “Tôi có làm gì tội lỗi đâu mà phải ăn năn?” Kinh Thánh cho biết, nếu chúng ta biết điều lành mà không là, đó là tội. Kinh Thánh cũng dạy, Tội là vi phạm luật của Thiên Chúa. Luật của Thiên Chúa chỉ có hai điều: yêu Chúa và yêu người. Không làm hai điều đó là chúng ta mắc tội với Chúa. Yêu Chúa, chúng ta phải tôn thờ Ngài vì Ngài là Đấng tạo dựng chúng ta. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta mắc tội với Chúa. Khổng Tử ngày xưa dạy: “Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả” nghĩa là mắc tội với Trời không thể kêu cầu vào đâu được cả! Mắc tội với Thiên Chúa, chúng ta phải kêu cầu với Thiên Chúa để được tha thứ.
 

         Quý vị biết tại sao những hành vi bạo động đang xảy ra khắp nơi không? Đó là vì tội lỗi trong lòng người. Tội lỗi trong lòng nảy sinh ra những hành động tội lỗi. Không phải vì phạm tội mà chúng ta là tội nhân nhưng vì là tội nhân nên chúng ta đã phạm tội. Những hành vi tội lỗi là hậu quả đương nhiên của tâm hồn tội lỗi. Vì vậy, phải giải quyết vấn đề tận gốc rễ, vấn đề trong tâm hồn. Giải quyết bằng cách ăn năn tội và tiếp nhận Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. Lời giảng của Chúa Giê-xu khi Ngài bắt đầu chức vụ là:
 

         Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm (Phúc Âm Mác 1:15)
 

         “Ăn năn” và “tin nhận Phúc Âm” là phương cách để giải quyết vấn đề bạo động hiện tại tận gốc rễ! Và dù cho quý vị không phải là con người bạo động, ăn năn và tin nhận Phúc Âm cũng là cách để giải quyết vấn đề tội lỗi bên trong chúng ta để chúng ta sống trong an bình và đem lại bình an cho xã hội. Xin đừng chần chừ, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm hôm nay!
 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: bạo động

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn