11:12 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 16074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264648

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994055

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Làm Điều Công Chính

Thứ tư - 10/06/2020 21:20
Làm Điều Công Chính

Làm Điều Công Chính

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện. Điều mà Chúa Hằng Hữu đòi hỏi ngươi chẳng phải là làm điều công chính, yêu sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời người sao? (Tiên tri Mi-chê 6:8)


Làm Điều Công Chính


        Thưa quý thính giả,
 

        Các cuộc biểu tình trong các tuần qua là biểu tình đòi hỏi công lý sau cái chết của nạn nhân George Floyd. Thật ra, các cuộc biểu tình mang ý nghĩa nhiều hơn là cái chết nầy. Những người biểu tình nói đến giá trị của sự sống, đặc biệt là sự sống của người da đen. Công lý và sự sống là hai yếu tố đàng sau các cuộc biểu tình và chúng ta cùng nhau suy nghĩ đến hai điều nầy dưới ánh sáng của Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa.
 

        Trên tường của Phòng Đọc Sách chính của Thư Viện Quốc Hội Hoa-kỳ, thư viện lớn nhất thế giới là câu Kinh Thánh sau đây:
 

        Hỡi người! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện. Điều mà Chúa Hằng Hữu đòi hỏi ngươi chẳng phải là làm điều công chính, yêu sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời người sao? (Tiên tri Mi-chê 6:8)
 

        Đây là lời Thiên Chúa kêu gọi mỗi cá nhân, chẳng những kêu gọi nhưng cũng đòi hỏi mỗi người sống theo tiêu chuẩn nầy.
 

        Trước hết là, Làm điều công chính. Công chính nói đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Đây là tiêu chuẩn cao cả và toàn vẹn. Con người có thể hạ tiêu chuẩn đạo đức của mình theo hoàn cảnh, nhưng tiêu chuẩn của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Công chính cũng nói đến công lý của Thiên Chúa, ngay thẳng, không thiên lệch. Và với công lý nầy, không một người nào là công chính trước mặt Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy:
 

        Mọi người đều phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa (Thư Rô-ma 3:23)
 

        Chỉ người công chính mới có thể làm điều công chính, vì vậy con người bình thường không thể nào sống công chính cho đến khi nào người đó trở thành người công chính. Người công chính mới có thể làm điều công chính, nếu không mọi việc làm của con người chỉ thêm vấy bẩn. Tiên tri Ê-sai viết:
 

        Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu! (Tiên tri Ê-sai 64:6)
 

        “Việc công chính,” việc làm gọi là công chính của con người trước mặt Thiên Chúa chỉ là “miếng giẻ bẩn thỉu” nghĩa là không có giá trị và chỉ thêm dơ nhớp. Điều quan trọng đầu tiên vì vậy là chúng ta phải trở nên người công chính trước khi có thể làm điều công chính. Làm thế nào để trở nên người công chính? Chúng ta không thể tự mình trở nên công chính nhưng phải nhờ Thiên Chúa tuyên xưng chúng ta là công chính. Trước các tòa án, phán quyết cho các bị can là có tội hay vô tội. Trước tòa án của Thiên Chúa, toàn thể nhân loại đều có tội vì mọi người đều phạm tội và phải lãnh án phạt của Thiên Chúa. Đó là công lý của Thiên Chúa.
 

        Nhưng song song với công lý của Thiên Chúa là đức nhân từ của Ngài. Mọi người phải lãnh án phạt của Thiên Chúa để công lý được thực hiện nhưng Thiên Chúa không thể hình phạt toàn thể nhân loại như vậy vì đức nhân từ của Ngài. Vì vậy phải có một giải pháp để công lý được thi hành và nhân từ cũng thể hiện. Giải pháp đó là có một người nhận án phạt thay thế cho nhân loại. Công lý Thiên Chúa được thi hành qua hình phạt đó nên Thiên Chúa vẫn công chính.
 

        Đó là giải pháp của Thiên Chúa cho vấn đề tội lỗi của con người. Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người, đức nhân từ của Ngài có thể thực hiện cho con người khi chúng ta nhận mình có tội, đáng nhận án phạt nhưng tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu án phạt đó thay cho mình khi Ngài mag tội của chúng ta, chịu chết thay chúng ta trên thập giá. Chúa Giê-xu vô tội nên có thể chịu án thay cho chúng ta là con người tội lỗi. Khi tin nhận Chúa Giê-xu như vậy, Thiên Chúa sẽ kể chúng ta là vô tội vì có Chúa Giê-xu chịu án thay cho chúng ta. Kinh Thánh gọi điều nầy là công chính hóa, tức là tuyên bố trong pháp lý của Thiên Chúa chúng ta được trắng án vì đã có người chịu án thay cho chúng ta. Lúc đó, chúng ta được kể là người công chính.
 

        Kinh Thánh cho biết, chúng ta được coi là công chính nhờ đức tin của chúng ta: đức tin nơi Chúa Giê-xu là Đấng nhận chịu bản án thay cho chúng ta. Khi trở nên công chính rồi, chúng ta mới có thể sống công chính, làm điều công chính.
 

        Tiếp theo, Làm điều công chính, Kinh Thánh dạy, Yêu sự nhân từ. Yêu sự nhân từ là sống giống như Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta, bày tỏ lòng nhân từ của Ngài với chúng ta nên chúng ta cũng yêu nhân từ và đối xử với mọi người với lòng yêu thương.
 

        Điều thứ ba, Lời Chúa dạy là, Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Bước đi nghĩa là sống. Đời sống là một cuộc hành trình và sống mỗi ngày là bước đi mỗi ngày. Bước đi cách khiêm nhường là lối sống khiêm nhường. Sống khiêm nhường là sống đúng với con người của mình, không tự cao, kiêu ngạo nhưng cũng không mang mặc cảm cho mình là hèn kém, không làm được gì. Và điều quan trọng là, Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời! Mỗi bước trên đường đời của chúng ta là bước với Chúa. Chúa là người bạn đồng hành và là người dẵn dắt chúng ta. Bước đi với Đức Chúa Trời là ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, Ngài luôn luôn dẫn chúng ta đi đúng đường và ở bên cạnh, an ủi, khích lệ chúng ta trên đường đời nhiều gian nan.
 

        Người ta đang biểu tình đòi công lý và công lý thật là công lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ cần, Làm điều công chính, yêu sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi đây là điều thiện và điều phải làm: Hỡi người! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện, điều Chúa Hằng Hữu đòi hỏi ngươi. Đây là điều tốt, đây là điều phải làm. Chúng ta cần đến với Chúa, ăn năn, tin nhận Chúa đã chịu án phạt thay cho mình để trở nên người công chính và là người công chính, chúng ta sẽ có thể Làm điều công chính, yêu sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời mỗi ngày!
 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn