19:11 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267706

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997113

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Thứ hai - 11/09/2017 21:01
KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:11 Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ê-díp-tô! Hãy lên Ga-la-át mà lấy nhũ hương, người dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được.
 
KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:11

               Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ê-díp-tô! Hãy lên Ga-la-át mà lấy nhũ hương, người dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được.

               Không còn hi vọng cho Ê-díp-tô. Trong ngày báo thù của Chúa Ngài đã đánh bại quân đội Ê-díp-tô (46:10). Chúa đã đưa thế lực cầm đầu thế giới là Ê-díp-tô đến hồi kết thúc.

               Giê-rê-mi chế nhạo Ê-díp-tô bằng cách nói rằng hãy lên núi Ga-la-át để đem dầu xoa dịu về xức các vết thương của dân tộc. Vùng Ga-la-át rất nổi tiếng vì có những lá cây chuyên trị bệnh. Khi ông giảng về những vết thương của chính dân tộc mình, ông hỏi chẳng lẽ xứ Ga-la-át không có dầu xoa dịu vết thương cho dân sự sao (8:22).

               Thật lạ khi Giê-rê-mi nói về Ê-díp-tô như một "con gái đồng trinh". Giê-rê-mi đã rao giảng rằng Y-sơ-ra-ên là cô gái đồng trinh của Chúa (18:13). Trong tương lai, Chúa sẽ xây dựng lại Y-sơ-ra-ên như cô gái đồng trinh của Ngài (31:4).

               Ê-díp-tô giống như cô gái đồng trinh vì cớ vị trí chiến lược về mặt địa lý của nó. Giống như một cô gái đồng trinh sống trong nơi an toàn tại nhà cha mình, người Ê-díp-tô nghĩ rằng họ đang sống trong vùng đất yên ổn của thế giới. Nhưng họ đã lầm.

Cũng giống Giu-đa (14:19), Ê-díp-tô không thể được chữa lành. Làmsao chữa lành cho những dân tộc bị thương mà không có thuốc trị (30:12-13). Ngay cả dầu xoa dịu của Ga-la-át cũng không làm gì được.  


               Nhũ hương là loại dầu hoặc thuốc mỡ mà người ta dùng để xức thẳng vào vết thương. Giê-rê-mi nói cách đầy mỉa mai rằng Ê-díp-tô cần phải lấy thuốc từ Ga-la-át. Thật mỉa mai, vì Ê-díp-tô kiêu ngạo tự xưng mình có những thầy thuốc giỏi và thuốc men đầy đủ. Tuy nhiên, thuốc của Ê-díp-tô cũng không hiệu quả. Giê-rê-mi bảo người Ê-díp-tô hãy đến Ga-la-át và lấy thuốc ở đó mà xức vào vết thương.

               Các dân tộc khác sẽ nghe về sự xấu hổ của Ê-díp-tô. Người ta sẽ loan truyền về vết thương không thể chữa lành của Ê-díp-tô. Quân đội kiêu ngạo của Ê-díp-tô sẽ chứng tỏ mình bất lực khi họ ngã dẫm lên nhau và chạy trốn người Ba-by-lôn (46:12).

               Nếu không xức thuốc, một vết thương đã nặng sẽ càng lúc càng tệ. Giống như dân tộc Giu-đa và Ê-díp-tô, mỗi người trên thế giới này đều có những vết thương không thể chữa lành được. Không có Chúa Giê-xu, sẽ không có thuốc nào chữa được căn bệnh nan y của tội lỗi.

               Làm sao bạn biết căn bệnh nan y của tội lỗi không làm tắt nghẽn mối quan hệ của bạn với Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn