11:10 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 6861

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63600

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23072633

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

GIẢI THOÁT

Thứ tư - 09/08/2017 21:08
GIẢI THOÁT

GIẢI THOÁT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 39:11-12 Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lệnh cho Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị vệ, về việc Giê-rê-mi rằng, hãy đem người đi, săn sóc người, và đừng làm hại; nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người.

 GIẢI THOÁT

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 39:11-12

              Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lệnh cho Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị vệ, về việc Giê-rê-mi rằng, hãy đem người đi, săn sóc người, và đừng làm hại; nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người.

              Giê-rê-mi vẫn ở trong tù khi người Ba-by-lôn chiếm thành. Ông nghe tiếng họ phá vỡ tường thành. Ông nhìn thấy khói bốc lên từ cung điện của vua, là ngọn lửa do những người lính Ba-by-lôn phóng hỏa.Ông biết họ sẽ đốt tất cả các tòa nhà tại Giê-ru-sa-lem.

              Người Ba-by-lôn bắt từng người dân. Đem tất cả về Ba-by-lôn ngoại trừ những người nghèo nhất trong dân chúng. Tuy nhiên, Giê-rê-mi không bị bắt. Mặc dầu ông ta đang bị giam cầm, có lẽ ông nhớ lại lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ luôn luôn giải cứu ông. Giê-rê-mi không biết rằng vua Ba-by-lôn đã có một mạng lệnh rất cụ thể về việc giải thoát Giê-rê-mi.

              Nhà vua nói với viên quan hàng đầu, là trưởng của những người lính rằng, ông ta phải chịu trách nhiệm về phúc lợi của Giê-rê-mi. Chắc chắn họ không được làm gì nguy hại đến vị tiên tri. Nhà vua bảo người lãnh đạo rằng ông ta phải làm theo bất cứ yêu cầu nào của Giê-rê-mi. Người chỉ huy này trước hết phải đi tìm Giê-rê-mi. Ông phải ra lệnh cho tất cả các viên chức tìm kiếm Giê-rê-mi. Cuối cùng họ tìm thấy ông đang ở trong hành lang lính canh (39:13-14).

              Có lẽ những sĩ quan của Ba-by-lôn rất hài lòng khi vâng theo mạng lệnh của vua, họ cho rằng Giê-rê-mi bị giam giữ vì theo phe Ba-by-lôn. Họ không hề ý thức rằng Đức Chúa Trời mà họ không tin đang sử dụng họ. Đức Chúa Trời ban thưởng cho vị tiên tri trung tín của Ngài qua sự tử tế của những người lính là kẻ thù ngoại bang.

              Nhiều thế kỷ sau, Sa-lô-môn viết một câu châm ngôn về những kẻ thù của người trung tín. Sa-lô-môn dạy rằng Chúa sẽ ban thưởng cho người nào sống đẹp lòng Ngài. Những phần thưởng từ thiên đàng này bao gồm sự hòa thuận đối với kẻ thù của mình (Châm ngôn 16:7).

              Sa-lô-môn cũng viết rằng lòng các vua giống như dòng nước chảy ở trong tay Đức Chúa Trời, và Ngài muốn làm cho nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài muốn (Châm ngôn 21:1). Chúa đã chuyển động tấm lòng vua Nê-bu-cát-nết-sa để ông cư xử tốt với Giê-rê-mi.

              Trước khi ngày ấy kết thúc, Giê-rê-mi đã được chuyển từ một trại tù của Giê-ru-sa-lem đến sự tự do và tôn quí của người Ba-by-lôn. Suốt nhiều năm chịu khổ, Giê-rê-mi biết rằng Chúa vẫn luôn tốt lành. Ông biết Chúa sắp xếp những sự tốt lành cho ai tin cậy nơi Ngài (Thi Thiên 31:19). Trong ngày ông được giải phóng, Giê-rê-mi được kinh nghiệm cách kỳ lạ một số những sự tốt lành mà Chúa cất giữ lâu nay cho ông.

              Làm thế nào bạn có thể tăng trưởng trong sự gần gũi với Chúa ngay cả trong những lúc bạn không cảm thấy Ngài đang tuôn đổ trên bạn sự tốt lành của Ngài?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn