07:20 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 7040

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107428

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116461

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Thứ năm - 03/08/2017 21:15
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:15 Giê-rê-mi bèn tâu vua Sê-đê-kia rằng: Nếu tôi tỏ cho vua điều ấy, vua họ chẳng giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi.

 
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:15

               Giê-rê-mi bèn tâu vua Sê-đê-kia rằng: Nếu tôi tỏ cho vua điều ấy, vua họ chẳng giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi.

               Khi Giê-rê-mi đối diện với vua Sê-đê-kia lần cuối cùng, ông biết không thể tin cậy ông vua này. Sê-đê-kia đã cho phép người ta đánh và nhốt Giê-rê-mi vào ngực tối (37:15). Rồi sau này ông không hề ngăn chặn các quan lại khi họ muốn giết Giê-rê-mi. Lúc ấy họ bỏ mặc Giê-rê-mi trong một cái hố để ông chết.

               Trong những lần trước, Giê-rê-mi đã nói cho nhà vua nghe Lời Chúa theo như ước muốn của vua. Không lần nào vua Sê-đê-kia đáp ứng với Lời Chúa. Vì vậy, Giê-rê-mi cũng biết rằng lần này ông sẽ không nghe.

               Tuy nhiên, ông ý thức rằng phải tuân theo yêu cầu muốn được nghe lời Chúa của vua. Nếu Giê-rê-mi từ chối, vua có thể giết ông. Nếu Giê-rê-mi nói lời Chúa cho vua nghe, nhà vua vẫn có thể giết ông. Giê-rê-mi ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Dầu làm gì Giê-rê-mi cũng có thể mất mạng.

               Nhà vua thề rằng ông sẽ không giết Giê-rê-mi. Vua cũng hứa sẽ không nộp Giê-rê-mi cho bất cứ người nào muốn giết ông (38:16). Tuy nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ cho Giê-rê-mi biết rằng lời thề của Sê-đê-kia (nói riêng với Giê-rê-mi!) chẳng có giá trị gì.

               Giê-rê-mi để ý thấy vua chẳng có phản ứng gì khi người ta chống đối Giê-rê-mi lần thứ hai. Giê-rê-mi đã nói với vua rằng đầu ông có khuyên vua, vua cũng chẳng lắng nghe. Nhà vua cũng chẳng bảo đảm rằng lần này ông sẽ lắng nghe. Một lần nữa, Giê-rê-mi thấy mình phải nói chuyện với vị vua bị điếc thuộc linh.

               Giê-rê-mi không "bị đông cứng" giữa tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông biết rằng Chúa là Đấng kiểm soát mọi sự, Sê-đê-kia, các quan lại của Giê-ru-sa-lem, người Ba-by-lôn, và số phận của Giê-rê-mi. Không ai có thể làm gì trên Giê-rê-mi trừ khi Chúa cho phép.

               Một lần nữa, Giê-rê-mi lại rao giảng lời Chúa cho Sê-đê-kia (38:17-23). Vị tiên tri này không hề biết rằng kết quả của việc rao giảng này sẽ ra sao. Kết quả ra sao không thành vấn đề . Giê-rê-mi cứ nhớ đến sự kêu gọi của mình. Ông nhớ lại rằng Chúa sẽ làm cho ông được mạnh mẽ trước mặt các vua của Giu-đa (1:18).

               Tại sao thỉnh thoảng Chúa cũng đặt bạn trong những tình trạng "tiến thoái lưỡng nan"?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn