23:35 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81540

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23090573

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

NGƯỜI NGOẠI RAO GIẢNG

Thứ sáu - 11/08/2017 21:06
NGƯỜI NGOẠI RAO GIẢNG

NGƯỜI NGOẠI RAO GIẢNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:2 Quan làm đầu thị vệ sai dẫn tiên tri đến và nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rao tai nạn ấy cho chỗ này.

 
NGƯỜI NGOẠI RAO GIẢNG

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:2

                 Quan làm đầu thị vệ sai dẫn tiên tri đến và nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rao tai nạn ấy cho chỗ này.

                 Quan làm đầu thị vệ không cần thiết phải là một tín hữu thật. Ông chỉ là người làm theo những mệnh lệnh. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dạy ông điều phải nói. Nhà vua đã rất quen thuộc với những lời tiên tri của Giê-rê-mi. Ông đã học biết về những bài giảng của Giê-rê-mi từ Đa- ni-ên hoặc từ những người lưu đày, là những người đã ở Ba-by-lôn được một thời gian, hoặc những người vừa bị bắt làm phu tù từ Giê-ru-sa-lem.

                 Quan làm đầu thị vệ này đã tóm tắt những bài giảng của Giê-rê-mi và bây giờ giảng lại cho Giê-rê-mi nghe. Vài năm trước, Giê-rê-mi đã mua một chiếc bình bằng đất từ một thợ gồm để dùng như một minh họa. Trước khi đập vỡ bình, ông rao giảng rằng Chúa sẽ làm cho thành này trở nên một tai vạ và ai ôi ngang qua đó sẽ kinh ngạc (19:8). Sau khi Giê-rê-mi đập vỡ bình, Giê-rê-mi rao giảng rằng Chúa sẽ đổ cơn thanh nộ của Ngài trên thành vì dân sự đã làm ngơ trước lời của Ngài (19:15).

                 Quan làm đầu thị vệ tiếp tục nói rằng bây giờ Chúa sẽ thực hiện chính xác những gì Ngài đã phán. ông ta nói tai họa trên Giê-ru-sa-lem xảy ra là vì dân sự của Giê-rê-mi đã phạm tội và nghịch lại cùng Chúa (40:3).

                 Quan làm đầu thị vệ cũng giống như hầu hết quần chúng thời bấy giờ, thường tin vào những điều siêu nhiên. Người Ba-by-lôn tin rằng mỗi thành đều có một vị thần riêng. Cho nên quan làm đầu thị vệ mới dùng cụm từ "Chúa của ngươi". Người Ba-by-lôn không ý thức rằng Chúa của Giê-ru-sa-lem cũng là Chúa của mọi dân tộc trên đất.

                 Người Ba-by-lôn cũng không hiểu thấu việc Chúa không thể dung chịu tội lỗi trong bất cứ thành nào. Nếu một dân tộc cứ khăng khăng về tội lỗi của mình, Chúa sẽ hạ dân tộc ấy xuống. Và đây chính xác là điều xảy ra cho Ba-by-lôn năm mươi năm sau.

                 Không phải họ chỉ hiểu lầm Chúa mà thôi, họ còn hiểu lầm Giê-rê-mi nữa. Họ nghĩ rằng theo đường lối chính trị, ông là người "thuận Ba-by-lôn". Họ đã sai Giê-rê-mi biết rằng Chúa sẽ dùng người Ba-by-lôn để đoán phạt người Giu-đa, nhưng Giê-rê-mi vẫn yêu dân tộc mình. Chẳng bao lâu, vị quan này đã học được từ quyết định của Giê-rê-mi rằng ông yêu dân tộc. Giu-đa củạ ông biết bao.

                 Một người lính ngoại bang mà biết nói rằng vì cớ tội lỗi của dân Giu-đa nên tai ương đã đến trên họ. Chúa có thể làm bạn ngạc nhiên vì lời phán của Ngài có thể đến với bạn qua bất cứ công cụ nào mà bạn không ưa! Hãy lắng nghe tiếng Chúa.

                 Những lý do gì khiến Chúa giáng họa trên con người?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn