14:08 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 12392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 134833

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23143866

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

NHỮNG MIẾNG ĐỆM

Thứ tư - 02/08/2017 20:04
NHỮNG MIẾNG ĐỆM

NHỮNG MIẾNG ĐỆM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:12-13 Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-pi nói với Giê-rê-mi, ông nhét mấy miếng giẻ rách và quần áo cũ này giữa nách và dây thừng. Giê-rê-mi làm y như vậy. Họ dùng dây thừng kẻo Giê-rê-mi lên khỏi hố. Sau đó,Giê-rê-mi được giữ trong hành lang lính canh.

 
NHỮNG MIẾNG ĐỆM

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:12-13

                Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-pi nói với Giê-rê-mi, ông nhét mấy miếng giẻ rách và quần áo cũ này giữa nách và dây thừng. Giê-rê-mi làm y như vậy. Họ dùng dây thừng kẻo Giê-rê-mi lên khỏi hố. Sau đó,Giê-rê-mi được giữ trong hành lang lính canh.

                Ê-bết-mê-lết biết rằng Giê-rê-mi đã yếu nhiều kể từ khi ông bị bỏ xuống hố. Sau khi được vua cho phép giải cứu Giê-rê-mi, Ê-bết-mê-lết đi vào nhà kho, lấy quần áo cũ và giẻ rách. Ông cột những thứ này vào sợi dây thừng và thả xuống hố (38:11).

                Giê-rê-mi lót những quần áo cũ dưới nách ông. Những miếng giẻ này làm đệm để Giê-rê-mi không bị đau xuất. Một số người đã nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng đưa ông lên khỏi hố đầy sình lầy. Chẳng bao lâu, vị tiên tri được ra khỏi hố và ở trên đất khô.

                Đương nhiên nhà vua ra lệnh chuyển Giê-rê-mi từ hố sình lầy đến hành lang lính canh. Hành lang nằm cạnh cung điện (32:2). Tại đây Giê-rê-mi được đối xử nhân đạo hơn, và ông cũng được bảo vệ khỏi kẻ thù.

                Ê-bết-mê-lết chứng tỏ mình là "người Sa-ma-ri nhân lành" đối với Giê-rê-mi trong ngày hôm ấy. Ê-bết-mê-lết đã nhìn thấy một người có nhu cầu và với cương vị của mình trong cung điện ông có thể giúp đỡ họ. Sau này Chúa bày tỏ cho Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ ban thưởng cho Ê-bết-mê-lết bằng cách giải cứu Ê-bết-mê-lết khỏi tay người Ba-by-lôn (39:18).

                Lời mô tả về Giê-rê-mi được kẻo lên khỏi hố sẽ nhắc những độc giả Hê-bơ-rơ về một câu Kinh Thánh. Chúa đã dùng cùng một động từ trong tiếng Hê-bơ-rơ cho chữ kéo trong lời công bố tuyệt vời về tình yêu của Ngài. Chúa đã nói với Giê-rê-mi, "Phải, Ta đã lấy tình yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến (31:3). Những đầy tớ của Đức Chúa Trời đã kẻo Giê-rê-mi lên khỏi hố.

                Giê-rê-mi đã bị bỏ xuống nhưng Chúa yêu đầu đã nâng ông lên. Chúa đã giải cứu ông khỏi vũng bùn, giống như Ngài đã làm cho Đa-vít (Thi Thiên 69:14). Chúa đã giải cứu Giê-rê-mi khỏi hố sình lầy của sự dua nịnh, Ngài cũng đã làm điều đó cho Đay-vít (Thi Thiên 40:2).

                Giê-rê-mi không cô đơn giữa những thăng trầm của. đời mình. Cuộc đời trên đất này cũng có những thăng trầm cho bạn nữa. Đôi khi những bước trầm rất trầm, trầm sâu như xuống tận hố vậy. Khi bạn bị bỏ xuống, đừng quên rằng Chúa yêu bạn. Ngay khi bạn cần, Chúa sẽ chu cấp cho bạn "những miếng đệm”.

                Gần đây, những "miếng đệm" Chúa chu cấp cho bạn là gì?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn