03:17 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 4355

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61094

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23070127

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

BA MƯƠI MỐT NGƯỜI CỨU NGUY

Thứ ba - 01/08/2017 20:41
BA MƯƠI MỐT NGƯỜI CỨU NGUY

BA MƯƠI MỐT NGƯỜI CỨU NGUY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:10 Vua bèn truyền cho Ê-bết-mê-lết, người Ê-thi-ô-pi rằng, hãy từ đây đem ba mươi người đi trục tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố, trước khi ông ta chết.

 
      BA MƯƠI MỐT NGƯỜI CỨU NGUY       

             Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:10

             Vua bèn truyền cho Ê-bết-mê-lết, người Ê-thi-ô-pi rằng, hãy từ đây đem ba mươi người đi trục tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố, trước khi ông ta chết.

             Không ai có thể biết chắc điều vua Sê-đê-kia sắp làm. Nói chung vua chẳng tự quyết định được điều gì. Ông chứng tỏ mình là người nhu nhược khi chuyện trò với những người muốn giết Giê-rê-mi. Vua bảo họ hãy làm bất cứ điều gì họ muốn. Vua còn nói ông không thể làm gì để can ngăn họ (38:5).

             Vì vua vốn có tiếng là người hay do dự, có lẽ Ê-bết-mê-lết rất ngạc nhiên khi nghe vua vừa cho phép vừa lên kế hoạch. Tuy vậy, Ê-bết-mê-lết đã dạn dĩ tranh cãi về trường hợp của Giê-rê-mi trước mặt vua. ông buộc tội các quan trưởng đã hành động gian ác khi họ bỏ Giê-rê-mi vào một cái hố. Nạn đói đã hoành hành thành phố và chắc hẳn Giê-rê-mi bị đói dưới hố (38:9).

             Mặc dầu có tấm lòng gian ác, có lẽ vua cũng thừa nhận mình dã man nếu cứ bỏ mặc Giê-rê-mi ở dưới hố. Hoặc có thể ông mê tín cho rằng cứ giải thoát Giê-rê-mi biết đâu khiến Chúa đuổi người Ba-by-lôn đi. Hoặc có thể, vua phải gắng gượng đồng ý với một người mạnh mẽ nhất, dám đến trình bày với vua.

             Khi Chúa mới kêu gọi Giê-rê-mi, Ngài đã hứa ở với ông và giải cứu ông (1:19). Chúa đã lên kế hoạch giữ lời hứa này và giải cứu Giê-rê-mi ra khỏi hố. Không một người nào hoặc ngay cả vua Sê-đê-kia có thể cản Chúa giữ trọn lời hứa của Ngài.

             Chúa làm việc qua những người cai trị để hoàn tất mục đích của Ngài. Chúa xoay trở và hướng dẫn tấm lòng của mỗi vị vua (Châm Ngôn 21:1). Nê-bu-cát-nết-xa, một vị vua quyền hành hơn Sê-đê-kia rất nhiều, sau này cũng đã học bài học rằng Chúa là Đấng cai trị mọi sự và Ngài ban quyền cho bất cứ ai Ngài muốn (Đa-ni-ên 4:32).

             Sê-đê-kia quyết định rằng Ê-bết-mê-lết phải hành động nhanh chóng trước khi Giê-rê-mi chết. Dường như vua cũng biết rằng phải có một số người mới kéo được Giê-rê-mi lên khỏi hố sình lầy. Sê-đê-kia cũng biết rằng bốn vị quan nóng nảy kia (38:1-4) sẽ ngăn chặn việc giải cứu này. Vì thế vua bảo người Cút hãy đem ba mươi người đi với ông.

             Chắn chắn Ê-bết-mê-lết và ba mươi người này phải có vũ trang và sẵn sàng phòng thủ việc giải cứu Giê-rê-mi. Họ bảo vệ cho sự giải phóng người bị ghét bỏ nhất thành phố. Bạn đã từng bao giờ là một trong số ba mươi mốt người giải cứu người khác chưa?

             Có trường hợp nào về một người bạn không ưa nhưng tin rằng Chúa muốn bạn hỗ trợ?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn