23:02 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8880

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017913

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ

Thứ tư - 10/01/2018 20:04
KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ

KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ

Kinh Thánh: Mác 5:21-43 Câu gốc: Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà Giai-ru đến nói với Giai-ru: “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?”. Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Chúa Giê-xu bảo viên quản lý nhà hội: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi!” Câu 35-36.

KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ


              Kinh Thánh: Mác 5:21-43

              Câu gốc: Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà Giai-ru đến nói với Giai-ru: “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?”. Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Chúa Giê-xu bảo viên quản lý nhà hội: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi!” Câu 35-36.

              Suy niệm: Chúa Giê-xu hôm ấy đang chen giữa đám đông để cứu giúp một bé gái mười hai tuổi đau gần chết. Đi bên cạnh Chúa là Giai-ru, người cha của đứa bé. Thế rồi một người từ nhà Giai-ru đến bảo ông: “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa? ”Nguy rồi! Giai-ru đang tràn đầy hi vọng khi tìm gặp được Chúa, bây giờ nghe báo tin như vậy bao nhiêu hi vọng tan biến, đôi mắt đức tin mờ đi vì ủ rũ.

              Người cha này có thể đặt nhiều câu hỏi: “Tại sao Chúa không trả lời điều tôi cầu xin? Tại sao tôi trung tín phục vụ Chúa cả đời mà Chúa để tôi mất đứa con gái này? Trung tín tận tâm phục vụ Chúa để được gì? Tại sao tôi tin cậy Chúa như thế mà giữa lúc tôi cần đến Chúa, Chúa lại bỏ rơi tôi? Tại sao Thầy thất hứa với tôi? Tôi đã gieo mình nơi chân Chúa, tràn đầy hi vọng, thế mà cũng quá trễ. Thôi, làm phiền Thầy làm gì nữa, Thầy còn phải lo cho bao nhiêu người khác mà!”

              Nếu bạn đặt các câu hỏi giả định như vừa kể trên đây và đã đến chỗ bỏ cuộc, bạn nên ý thức rằng Chúa không bỏ rơi bạn đâu. Cho dù bạn mất lòng tin cậy nơi Chúa, Chúa Giê-xu không bỏ bạn đâu. Chúa không nghe những thông tin tai hại. Tầm nhìn của Chúa khác hẳn quan điểm của bạn. Nơi mà bạn thấy tội lỗi, Chúa thấy cơ hội tha thứ. Nơi mà bạn thấy tuyệt vọng và buồn thảm, Chúa thấy sự giải thoát và an bình. Nơi mà bạn cho là thất bại, Chúa thấy đắc thắng. Nơi mà bạn thấy tuyệt vọng, Chúa thấy hi vọng.

              Chúa đã khích lệ người cha ấy và bảo rằng: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi!”  Kết cuộc vô cùng vinh quang, sự phục sinh đã lật ngược tình thế. Hãy tiến tới với Chúa, vì nếu Chúa ở với bạn, thì có gì chống trả bạn được? Không có một thông tin nguy hại nào, cũng không có bàn tay mạnh sức nào cản trở không cho bạn thịnh vượng. Hãy hết lòng tin cậy Chúa.

              Lời cầu nguyện đề nghị:

              Lạy Chúa, con tin rằng Chúa ở bên con, đó là một vinh hạnh. Xin cho con học biết nhìn sự việc bằng đôi mắt của Chúa. A-men.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn