01:09 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 4738

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9813

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018846

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ÁNH SÁNG THẬT

Thứ sáu - 29/12/2017 19:58
ÁNH SÁNG THẬT

ÁNH SÁNG THẬT

Kinh Thánh: Phúc Âm Giăng 1:1-18 Câu gốc: Trong Ngài (Chúa Cứu Thế) có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.” Câu 4 và 5.

ÁNH SÁNG THẬT

              Kinh Thánh: Phúc Âm Giăng 1:1-18

              Câu gốc: Trong Ngài (Chúa Cứu Thế) có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.” Câu 4 và 5.

              Suy niệm: Phúc Âm Giăng 1:9còn ghi rõ: “Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.” Phúc Âm Giăng khi giới thiệu Chúa Cứu Thế còn cho biết: Chúa Giê-xu có sự sống. Chính Chúa Giê-xu cũng xác nhận: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.” Giăng 11:25.  Ánh sáng và sự sống có quan hệ rất gần, trong thế giới vật chất ánh sáng được sáng tạo đầu tiên, và sinh vật nhờ ánh sáng mà sống được. Trong Phúc Âm Giăng thì Chúa Cứu Thế là ánh sáng soi vào tâm hồn chìm trong bóng tối của nhân loại.

              Ánh sáng của Ân Điển và Chân Lý soi vào tấm lòng tối tăm, lạc hướng của nhân loại. Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch câu 4-5 là: “Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt. Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại. Chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng.”

              Tại những thành phố lớn, nhiều khi điện bị sử dụng quá tải, có khi mỗi khu vực luân phiên bị cúp điện trong tuần. Mỗi khi điện được mở ra, chúng ta nghe mọi người reo lên mừng vui. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên sứ bảo nhóm người chăn chiên rằng: Chúa Cứu Thế ra đời là một tin mừng cho mọi người. Vì Chúa Giê-xu là ánh sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ánh sáng ấy làm cho mỗi người thấy con người thật của mình, với những thói hư tật xấu. Ánh sáng của Ân Điển Cứu Rỗi tha thứ và tái tạo những con người hư hỏng nhất, tội lỗi nhất, trở thành thánh nhân khi tin Chúa là Chân Lý đã bằng lòng hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho mỗi người. Đó là tin mừng cho toàn nhân loại.

              Mỗi mùa Giáng Sinh là dịp cho Ánh Sáng của Ân Điển và Chân Lý soi rọi vào nhân loại đang sống trong bóng tối, để mời họ hạ mình đến với Chúa cho được soi sáng và thấy được con đường cứu rỗi.

              Khi ánh sáng rọi vào bóng tối thì niềm vui lan tỏa khắp tâm hồn, tiếng ca mừng vang lên để cùng với thiên sứ hoan ca rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người”.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: ánh sáng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn