02:25 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 5303

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019411

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TẦM NHÌN

Thứ năm - 04/01/2018 20:16
TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Câu gốc: Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” Câu 15.
 
TẦM NHÌN

             Kinh Thánh: Mác 1:14-20

             Câu gốc: Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” Câu 15.

             Suy niệm: Từ ăn năn mang ý nghĩa một thay đổi tâm tính trong đời sống. Lệnh truyền “Hãy ăn năn” như bảo rằng: “Hãy ngưng sống như nô lệ, với tâm tính u mê tối tăm; hãy đón nhận ánh sáng, chiều sâu của sự sống chân thật.”

             Chúng ta cũng ưa thấy những thay đổi nơi người khác. Như giấc mơ của trẻ con, chúng ta muốn có cây đũa thần chạm vào cha mẹ, xứ sở, các mối quan hệ, giám đốc của sở làm v.v.  sao cho cuộc sống dễ chịu hơn, vì những đối tượng này ngăn cản chúng ta được sung sướng, được trở thành con người mà chúng ta mơ ước.

             Bạn chờ đợi người khác thay đổi hoàn cảnh sống của mình chăng? Đó là điều hoàn toàn không tưởng. Sự thay đổi phải đến từ trong tâm hồn bạn. vì khi tâm hồn thay đổi, bạn sẽ thấy sự vật qua một tầm nhìn khác hẳn.

             Muốn thay đổi cách sống của mình, bạn phải thay đổi tầm nhìn vào đời sống, phát triển một tâm tính tốt lành, một tầm nhìn trong sạch vào mọi sự việc. Đó chính là điều Chúa kêu gọi mọi người ăn năn, nghĩa là thay đổi tư tưởng. Tất cả khởi đầu từ con người bên trong của chúng ta.

             Bạn nhìn thấy chính mình như thế nào? Thấy người khác ra sao? Và suy nghĩ hay quan niệm gì về Thượng Đế, về Chúa?  Hãy sửa đổi cách nhìn vào sự việc trong đời. Làm như thế, thay vì đứng yên một chỗ, bạn sẽ thấy mình tiến bước về phía trước.

             Chúa sống bên cạnh bạn và Chúa sẽ không bị coi là những cái thắng cản trở nhưng lại là tấm ván để nhún mà lấy đà nhẩy để đưa bạn đến đích.

             Bạn phải tin rằng Chúa luôn ở với bạn, thêm sức cho bạn để tiến bước, để thành công. Bạn không phải một đứa bé bị bắt nạt, nhưng là một đứa con của Chúa. Bạn cũng không còn mặc cảm là nạn nhân nữa. Hãy ngưng sợ hãi vô cớ, cũng đừng đổ lỗi cho người khác, hãy nắm bắt lấy cuộc đời và sống an bình.

             Một lời cầu nguyện đề nghị:

             Lạy Chúa, xin giúp con đừng dừng lại nhưng thay đổi tầm nhìn vào sự việc để phát triển một cái nhìn trong sạch và để tiến mạnh lên.  A-men.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn