20:47 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7830

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016863

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

ĐỪNG NẢN LÒNG

Thứ tư - 03/01/2018 20:48
ĐỪNG NẢN LÒNG

ĐỪNG NẢN LÒNG

Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:1-6 Câu gốc: Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ nầy, nên chúng tôi không nản lòng. Câu 1
 
ĐỪNG NẢN LÒNG

             Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:1-6

             Câu gốc: Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ nầy, nên chúng tôi không nản lòng.  Câu 1

             Suy niệm: Bạn có đang nản lòng chăng? Sự mệt mỏi chán nản rình rập mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa cũng vậy. Thử thách có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực của cuộc đời chúng ta. Các vấn đề về sức khỏe, về tài chính, gia đình hay tình cảm vẫn xảy ra. Làm sao bạn có thể can đảm khi tất cả những thử thách này tiến công? Làm sao bạn có thể trốn thoát được? Chúa có dự bị sẵn một sự trợ giúp nào đó cho người gặp nguy nan không? Có, Chúa đã dự kiến một sự trợ giúp rất quý để bạn có thể được cứu ra khỏi những khó khăn của bạn.

             Sứ đồ Phao-lô lâm vào một tình thế cực kỳ nản lòng: “Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại A-si-a. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống.” (2 Cô-rinh-tô 1:8)

             Tuy nhiên, giữa cơn đau thương đó, sứ đồ Phao-lô đã tìm ra một sự cứu giúp để không nản lòng tuyệt vọng ngay giữa bão tố. Chỗ dựa không thể nào ước tính trước được đó chính là chức năng của Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 3:8). Để thắng mọi thử thách, Chúa đã cung ứng công việc của Thánh Linh cho chúng ta. Khi đã có Đấng An ủi này chúng ta sẽ không còn nản lòng nữa.

             Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.” (2 Cô-rinh-tô 4:8-9)

             Hôm nay, dù bạn trải qua những khó khăn như thế nào, nên nhận thức rằng bạn đã nhận được sự chăm sóc của Thánh Linh. Thánh Linh thực sự đang đứng về phía bạn để tăng cường sức mạnh cho bạn, an ủi bạn và bảo vệ bạn. Hãy noi gương sứ đồ Phao-lô, nhận thức rằng quyền năng này đang ở với mình. Vâng, bạn chỉ là bình bằng đất sét, dễ vỡ lắm, nhưng khi Thánh Linh ngự trong bạn thì tình thế khác hẳn. Đó chính là lý do mà sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nhớ rằng:  “Vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy.”

             Lời cầu nguyện đề nghị:

             Lạy Cha thương yêu, xin cho con nhận thức rằng Thánh Linh đang đứng về phía con để ứng phó với mọi thử thách trong đời. Cảm ơn Chúa vì Ngài không bỏ con cô đơn một mình. A-men.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn