19:11 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92601

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23101634

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TÙ BINH TRẦN TRUỒNG

Thứ ba - 24/01/2017 20:13
TÙ BINH TRẦN TRUỒNG

TÙ BINH TRẦN TRUỒNG

Kinh Thánh: Giê rê mi 13:22 Và nếu người tự hỏi trong lòng rằng, cớ sao điều này xảy đến cho ta? Ây là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi tốc lên và gót chân ngươi bị giập.
 
TÙ BINH TRẦN TRUỒNG
 

                Kinh Thánh: Giê rê mi 13:22

                Và nếu người tự hỏi trong lòng rằng, cớ sao điều này xảy đến cho ta? Ây là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi tốc lên và gót chân ngươi bị giập.

                Giê-rê-mi cho dân sự một câu mà họ sẽ tự vấn trong tương lai. "Vì sao điều này lại xảy ra cho tôi?". Ông vừa cho họ biết điều kinh khủng sẽ hé lộ ra, và ông biết họ sẽ hỏi tại sao.

                Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng giặc phương Bắc sẽ đến và đem dân Giu-đa đi lưu đày. Mọi người sẽ kinh nghiệm nỗi đau đớn cùng tận. Giê-rê-mi nhân cách hóa thành Giê-ru-sa-lem thành một người phụ nữ, và ông phán với cô về những cơn tai ương sắp xảy ra (13:19-21).

                Lời Giê-rê-mi nói với cô Giê-ru-sa-lem trong câu này là nghĩa đen, "ấy là vì tội lỗi ngươi lớn lắm nên vạt áo ngươi bị tốc lên và gót chân ngươi bị giập". Trong tiếng Hê-bơ-rơ cũ, người ta không có một từ cụ thể để chỉ về bộ phận kín của thân thể con người. Người Hê-bơ-rơ dùng những chữ vô thưởng vô phạt để chỉ về sự trần truồng.

                Chữ "Váy" có ý chỉ về những gì ở bên trong chiếc váy. Và chữ "gót chân" là một từ úp mở để chỉ về một điều gì đó còn hơn là chân theo nghĩa đen. Nếu cái váy bị tốc lên, không phải chỉ có gót chân bị phơi bày! Thiếu nữ Giê-ru-sa-lem sẽ bị đánh đòn, bầm dập từ đỉnh đầu đến gót chân. Cô không được đối xử như một phụ nữ. Mọi sự đều bị cất khỏi cô. Cô sẽ trở thành một tù binh.

                Trước đó, Chúa đã bảo tiên tri Ê-sai trần truồng và đi chân không như một bức tranh mang tính tiên tri về hình ảnh dân sự sẽ bị lưu đày. Có lẽ Ê-sai cũng có một miếng vải che thân, chứ không phải hoàn toàn trần truồng. Dầu sao đi nữa, tù nhân vẫn thường bị dẫn đi mà mông bị phơi ra (Ê-sai 20:1-4).

                Nhiều người ngày nay nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ vô cùng như những tù nhân ngày xưa nếu bị người ta lôi đi trong tình trạng trần truồng. Nhưng hiện nay họ đang là tù nhân cho ma quỉ (2 Ti-mô-thê 2:26). Họ không nhận biết về tình trạng tù đày của mình vì chúa đời này đã làm mù lòng họ (2Cô-rinh-tô 4:4).

                Chúa Giê-xu đến để giải phóng kẻ tù đày được tự do (Lu-ca 14:8). Bước theo Chúa Giê-xu sẽ cho Bạn lòng tự tin vì biết chắc mình đã thật sự được giải phóng. Hãy bước theo Ngài ngay hôm nay, Ngài sẽ bảo vệ Bạn khỏi sự xấu hổ trong tương lai.

                Chúa có thể làm gì để Bạn đắc thắng những mặc cảm xấu hổ của quá khứ vẫn còn đeo bám theo Bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com

Giê rê mi 13:22

Và nếu người tự hỏi trong lòng rằng, cớ sao điều này xảy đến cho ta? Ây là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi tốc lên và gót chân ngươi bị giập.

Giê-rê-mi cho dân sự một câu mà họ sẽ tự vấn trong tương lai. "Vì sao điều này lại xảy ra cho tôi?". Ông vừa cho họ biết điều kinh khủng sẽ hé lộ ra, và ông biết họ sẽ hỏi tại sao.

Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng giặc phương Bắc sẽ đến và đem dân Giu-đa đi lưu đày. Mọi người sẽ kinh nghiệm nỗi đau đớn cùng tận. Giê-rê-mi nhân cách hóa thành Giê-ru-sa-lem thành một người phụ nữ, và ông phán với cô về những cơn tai ương sắp xảy ra (13:19-21).

Lời Giê-rê-mi nói với cô Giê-ru-sa-lem trong câu này là nghĩa đen, "ấy là vì tội lỗi ngươi lớn lắm nên vạt áo ngươi bị tốc lên và gót chân ngươi bị giập". Trong tiếng Hê-bơ-rơ cũ, người ta không có một từ cụ thể để chỉ về bộ phận kín của thân thể con người. Người Hê-bơ-rơ dùng những chữ vô thưởng vô phạt để chỉ về sự trần truồng.

Chữ "Váy" có ý chỉ về những gì ở bên trong chiếc váy. Và chữ "gót chân" là một từ úp mở để chỉ về một điều gì đó còn hơn là chân theo nghĩa đen. Nếu cái váy bị tốc lên, không phải chỉ có gót chân bị phơi bày! Thiếu nữ Giê-ru-sa-lem sẽ bị đánh đòn, bầm dập từ đỉnh đầu đến gót chân. Cô không được đối xử như một phụ nữ. Mọi sự đều bị cất khỏi cô. Cô sẽ trở thành một tù binh.

Trước đó, Chúa đã bảo tiên tri Ê-sai trần truồng và đi chân không như một bức tranh mang tính tiên tri về hình ảnh dân sự sẽ bị lưu đày. Có lẽ Ê-sai cũng có một miếng vải che thân, chứ không phải hoàn toàn trần truồng. Dầu sao đi nữa, tù nhân vẫn thường bị dẫn đi mà mông bị phơi ra (Ê-sai 20:1-4).

Nhiều người ngày nay nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ vô cùng như những tù nhân ngày xưa nếu bị người ta lôi đi trong tình trạng trần truồng. Nhưng hiện nay họ đang là tù nhân cho ma quỉ (2 Ti-mô-thê 2:26). Họ không nhận biết về tình trạng tù đày của mình vì chúa đời này đã làm mù lòng họ (2Cô-rinh-tô 4:4).

Chúa Giê-xu đến để giải phóng kẻ tù đày được tự do (Lu-ca 14:8). Bước theo Chúa Giê-xu sẽ cho Bạn lòng tự tin vì biết chắc mình đã thật sự được giải phóng. Hãy bước theo Ngài ngay hôm nay, Ngài sẽ bảo vệ Bạn khỏi sự xấu hổ trong tương lai.

Chúa có thể làm gì để Bạn đắc thắng những mặc cảm xấu hổ của quá khứ vẫn còn đeo bám theo Bạn?

David Coldwell

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn