11:53 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 11900

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121457

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23130490

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

XIN TẠM BIỆT VUA

Thứ hai - 23/01/2017 20:15
XIN TẠM BIỆT VUA

XIN TẠM BIỆT VUA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:18,19 Con hãy nói với vua và thái hậu: "Xin hãy bước xuống khỏi ngai, ngồi dưới đất, vì vương miệng vinh quang đã rơi khỏi đầu. Các thành vùng Nê-ghép bị vây kín, không ai giải vây. Toàn dân Giu-đa bị bắt đi đày, không sót một ai. Hãy ngước mắt lên nhìn những kẻ đến từ phương Bắc! Bầy chiên Ta giao cho ngươi, ngươi tự hào về bầy chiên ấy, nó đâu rồi?


XIN TẠM BIỆT VUA

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:18,19

                Con hãy nói với vua và thái hậu: "Xin hãy bước xuống khỏi ngai, ngồi dưới đất, vì vương miệng vinh quang đã rơi khỏi đầu. Các thành vùng Nê-ghép bị vây kín, không ai giải vây. Toàn dân Giu-đa bị bắt đi đày, không sót một ai. Hãy ngước mắt lên nhìn những kẻ đến từ phương Bắc! Bầy chiên Ta giao cho ngươi, ngươi tự hào về bầy chiên ấy, nó đâu rồi?

                Trong suốt đời mình, Giê-rê-mi đã thi hành chức vụ dưới năm đời vua. Ông nói tiên tri rằng một trong số họ, cùng với mẹ, sẽ mất quyền lực và đi lưu dày. Đó là vị vua nào?

                Giê-rê-mi đã đi hai chuyến đến sông Ơ-phơ-rát (13: 3-7). Thời gian của những chuyến đi này sẽ giữ ông khỏi tay vua Giê-hô-gia-kim trong vài năm. Giê-hô-gia-kim muốn bắt ông (36: 26). Sau khi Giê-hô-gia-kim qua đời, Giê-rê-mi lại có thể nói tiên tri một cách công khai. Giê-rê-mi nói tiên tri về vị vua kế tiếp, người chỉ mới 18 tuổi khi lên ngôi. Vị vua trẻ Giê-hô-gia-kin này cần có mẹ để giúp ông cai trị.

                Trong năm vị vua mà Giê-rê-mi đã từng sống dưới thời của họ, chỉ một mình mẹ của Giê-hô-gia-kin được gọi là thái hậu. Đúng như lời tiên tri của Giê-rê-mi, Giê-hô-gia-kin và thái hậu đã đi lưu đày (29:2). Hầu hết mọi người trong Giê-ru-sa-lem cũng đi với họ. Những thành trong Nê- ghép sẽ đóng cổng lại chuẩn bị cho cuộc xâm lăng của Ba-by-lôn. Nê-gep là một vùng đất khô thuộc khu vực miền nam Giu-đa. Không mộtthành tường cao nào có thể đứng nổi trước dân Ba-by-lôn và cuối cùng cả đất nước Giu-đa đều đi lưu đày.

                Người ta phải nói lời tạm biệt với Giê-hô-gia-kin, vì ông chỉ cai trị trong ba tháng rồi sau đó rời Giê-ru-sa-lem và không bao giờ trở lại. Ông sống trong lưu đày nhiều hơn thời gian ông được tự do ở Giê-ru-sa-lem. Sau 37 năm lưu đày, Giê-hô-gia-kin cuối cùng cũng được ra khỏi tù. Ông tiếp tục sống tại Ba-by-lôn vào những ngày cuối đời (52: 31-34).

                Có phải Giê-rê-mi đã đứng nơi đường phố và vẫy tay chào vua Giê-hô-gia-kin khi người Ba-by-lôn dẫn ông đi? Có phải Giê-rê-mi vẫy tay chào hàng chục ngàn người khác phải rời thành đi như những phụ tù? Có thể.

                Vì Giê-hô-gia-kin làm ác trước mặt Đức Chúa Trời (2 Sử 36:9), ông phải trả giá cho tội lỗi của mình. Có lẽ ông không nghĩ rằng mỗi hành động của ông đều mang đến một kết quả tương ứng. Ông đã đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời ông, vì thế Ngài đã đẩy ông ra khỏi đất Ngài. Ông không thật sự nghiêm túc khi tin rằng ông sẽ phải gặt những gì ông đã gieo. Giá mà ông biết gieo những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời.

                Bạn sẽ làm Đức Chúa Trời vui lòng vì gieo ra những hạt giống cụ thể nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn