11:29 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 2521

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4662

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23013695

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

GIỜ DI CHUYỂN

Thứ năm - 19/01/2017 20:20
GIỜ DI CHUYỂN

GIỜ DI CHUYỂN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:34 Lời Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trênlưng ngươi, chờ dây đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát và dấu nó trong kẻ vầng đá tại đó.

GIỜ DI CHUYỂN


              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:34

              Lời Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trênlưng ngươi, chờ dây đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát và dấu nó trong kẻ vầng đá tại đó.

              Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi hãy lấy cái đai mà ông mới mua đem đến một nơi và chôn nó dưới vầng đá. Ngài đùng hành động chôn chiếc đai gai này để minh họa mối quan hệ giữa Ngài với dân sự đã thay đổi. Tuy nhiên, Ngài không muốn thay đổi mối quan hệ này. Chính dân sự đã thay đổi. Họ chọn con đường lìa bỏ Ngài.

              Với hành động mang biểu tượng này, Giê-rê-mi trình bày về Đức Chúa Trời. Cái đai của ông trượng trưng cho dân sự. Vì họ từ bỏ Ngài, Ngài sẽ dời họ ra khỏi Ngài và khỏi sự bảo vệ của Ngài.

              Như chiếc đai bằng gai của Giê-rê-mi, dân sự đã đi giấu mình. Họ sẽ cố tránh công cụ đoán xét của Ngài là Ba-by-lôn. Nhưng họ sẽ không thành công.

              Giê-rê-mi giấu chiếc đai của mình ở đâu? Có phải ông đi suốt đoạn đường dài để đến bờ sông Ơ-phơ-rát hay ông chỉ đi một đoạn đường ngắn để đến một ngôi làng có tên là Perah? Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, từ “Peráh” thường được dịch là Ơ-phơ-rát. Một số học giả Kinh Thánh tranh luận rằng vì từ "sông" không được tìm thấy kể từ đoạn 13 trở đi, và vì sông Ơ-phơ-rát cách xa hàng trăm dặm, do đó một làng lân cận có vẻ hợp lý hơn.

              Tuy nhiên, chuyến tới đến sông Ơ-phơ-rát càng dài thì sẽ càng có một ấn tượng sâu sắc hơn trên dân sự. Hơn nữa, hành trình dài đến Ba-by-lôn và trở về sẽ giữ Giê-rê-mi khỏi tay vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim, người đã cai trị trong suốt 11 năm. Giê-rê-mi suýt nữa bị giết khi Giê-hô-gia-kim mới lên ngôi (26:1-24), và cuối cùng vị tiên tri này phải trốn khỏi mặt vua (36:26).

              Phải mất vài tháng cho cuộc hành trình từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lôn. Hành trình của E-xơ-ra từ Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem mất bốn tháng (E-xơ-ra 7:9). Sau đó Giê-rê-mi sẽ cần thêm ba hay bốn tháng để quay về. Sau này ông đã phải đi một chuyến hành trình tương tự (13:6-7). Chỉ vì một hành động mang tính biểu tượng mà phải thực hiện một cuộc hành trình dài như vậy sao; dường như đối với chúng, dường như đối với chúng ta ngày nay đó là điều quá mức tưởng tượng khiến ai nấy phải nhíu mày.

              Không có một nỗ lực quá mức nào là phí nếu nó được làm trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Khi Bạn tìm biết Ngài nhiều hơn, Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi thiên thượng trên thời biểu của Bạn. Dâng thì giờ và đời sống Bạn cho Chúa là món quà đáng giá nhất trong vũ trụ này mà Bạn có thể tặng cho Ngài.

              Hãy mô tả một sự kiện gần đây mà Bạn đã hy sinh thời giờ cho Chúa.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com

 

Giê-rê-mi 13:34

 

Lời Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trênlưng ngươi, chờ dây đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát và dấu nó trong kẻ vầng đá tại đó.

Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi hãy lấy cái đai mà ông mới mua đem đến một nơi và chôn nó dưới vầng đá. Ngài đùng hành động chôn chiếc đai gai này để minh họa mối quan hệ giữa Ngài với dân sự đã thay đổi. Tuy nhiên, Ngài không muốn thay đổi mối quan hệ này. Chính dân sự đã thay đổi. Họ chọn con đường lìa bỏ Ngài.

Với hành động mang biểu tượng này, Giê-rê-mi trình bày về Đức Chúa Trời. Cái đai của ông trượng trưng cho dân sự. Vì họ từ bỏ Ngài, Ngài sẽ dời họ ra khỏi Ngài và khỏi sự bảo vệ của Ngài.

Như chiếc đai bằng gai của Giê-rê-mi, dân sự đã đi giấu mình. Họ sẽ cố tránh công cụ đoán xét của Ngài là Ba-by-lôn. Nhưng họ sẽ không thành công.

Giê-rê-mi giấu chiếc đai của mình ở đâu? Có phải ông đi suốt đoạn đường dài để đến bờ sông Ơ-phơ-rát hay ông chỉ đi một đoạn đường ngắn để đến một ngôi làng có tên là Perah? Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, từ “Peráh” thường được dịch là Ơ-phơ-rát. Một số học giả Kinh Thánh tranh luận rằng vì từ "sông" không được tìm thấy kể từ đoạn 13 trở đi, và vì sông Ơ-phơ-rát cách xa hàng trăm dặm, do đó một làng lân cận có vẻ hợp lý hơn.

Tuy nhiên, chuyến tới đến sông Ơ-phơ-rát càng dài thì sẽ càng có một ấn tượng sâu sắc hơn trên dân sự. Hơn nữa, hành trình dài đến Ba-by-lôn và trở về sẽ giữ Giê-rê-mi khỏi tay vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim, người đã cai trị trong suốt 11 năm. Giê-rê-mi suýt nữa bị giết khi Giê-hô-gia-kim mới lên ngôi (26:1-24), và cuối cùng vị tiên tri này phải trốn khỏi mặt vua (36:26).

Phải mất vài tháng cho cuộc hành trình từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lôn. Hành trình của E-xơ-ra từ Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem mất bốn tháng (E-xơ-ra 7:9). Sau đó Giê-rê-mi sẽ cần thêm ba hay bốn tháng để quay về. Sau này ông đã phải đi một chuyến hành trình tương tự (13:6-7). Chỉ vì một hành động mang tính biểu tượng mà phải thực hiện một cuộc hành trình dài như vậy sao; dường như đối với chúng, dường như đối với chúng ta ngày nay đó là điều quá mức tưởng tượng khiến ai nấy phải nhíu mày.

Không có một nỗ lực quá mức nào là phí nếu nó được làm trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Khi Bạn tìm biết Ngài nhiều hơn, Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi thiên thượng trên thời biểu của Bạn. Dâng thì giờ và đời sống Bạn cho Chúa là món quà đáng giá nhất trong vũ trụ này mà Bạn có thể tặng cho Ngài.

Hãy mô tả một sự kiện gần đây mà Bạn đã hy sinh thời giờ cho Chúa.

David ColdwellGiê-rê-mi 13:34

 

Lời Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trênlưng ngươi, chờ dây đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát và dấu nó trong kẻ vầng đá tại đó.

Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi hãy lấy cái đai mà ông mới mua đem đến một nơi và chôn nó dưới vầng đá. Ngài đùng hành động chôn chiếc đai gai này để minh họa mối quan hệ giữa Ngài với dân sự đã thay đổi. Tuy nhiên, Ngài không muốn thay đổi mối quan hệ này. Chính dân sự đã thay đổi. Họ chọn con đường lìa bỏ Ngài.

Với hành động mang biểu tượng này, Giê-rê-mi trình bày về Đức Chúa Trời. Cái đai của ông trượng trưng cho dân sự. Vì họ từ bỏ Ngài, Ngài sẽ dời họ ra khỏi Ngài và khỏi sự bảo vệ của Ngài.

Như chiếc đai bằng gai của Giê-rê-mi, dân sự đã đi giấu mình. Họ sẽ cố tránh công cụ đoán xét của Ngài là Ba-by-lôn. Nhưng họ sẽ không thành công.

Giê-rê-mi giấu chiếc đai của mình ở đâu? Có phải ông đi suốt đoạn đường dài để đến bờ sông Ơ-phơ-rát hay ông chỉ đi một đoạn đường ngắn để đến một ngôi làng có tên là Perah? Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, từ “Peráh” thường được dịch là Ơ-phơ-rát. Một số học giả Kinh Thánh tranh luận rằng vì từ "sông" không được tìm thấy kể từ đoạn 13 trở đi, và vì sông Ơ-phơ-rát cách xa hàng trăm dặm, do đó một làng lân cận có vẻ hợp lý hơn.

Tuy nhiên, chuyến tới đến sông Ơ-phơ-rát càng dài thì sẽ càng có một ấn tượng sâu sắc hơn trên dân sự. Hơn nữa, hành trình dài đến Ba-by-lôn và trở về sẽ giữ Giê-rê-mi khỏi tay vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim, người đã cai trị trong suốt 11 năm. Giê-rê-mi suýt nữa bị giết khi Giê-hô-gia-kim mới lên ngôi (26:1-24), và cuối cùng vị tiên tri này phải trốn khỏi mặt vua (36:26).

Phải mất vài tháng cho cuộc hành trình từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lôn. Hành trình của E-xơ-ra từ Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem mất bốn tháng (E-xơ-ra 7:9). Sau đó Giê-rê-mi sẽ cần thêm ba hay bốn tháng để quay về. Sau này ông đã phải đi một chuyến hành trình tương tự (13:6-7). Chỉ vì một hành động mang tính biểu tượng mà phải thực hiện một cuộc hành trình dài như vậy sao; dường như đối với chúng, dường như đối với chúng ta ngày nay đó là điều quá mức tưởng tượng khiến ai nấy phải nhíu mày.

Không có một nỗ lực quá mức nào là phí nếu nó được làm trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Khi Bạn tìm biết Ngài nhiều hơn, Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi thiên thượng trên thời biểu của Bạn. Dâng thì giờ và đời sống Bạn cho Chúa là món quà đáng giá nhất trong vũ trụ này mà Bạn có thể tặng cho Ngài.

Hãy mô tả một sự kiện gần đây mà Bạn đã hy sinh thời giờ cho Chúa.

David Coldwell

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn