12:14 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 9931

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56551

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23065584

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

CHIẾC ĐAI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Thứ tư - 18/01/2017 20:32
CHIẾC ĐAI CỦA GIÊ-RÊ-MI

CHIẾC ĐAI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một đai gai, thắt vào lưng ngươinhưng chớ dầm trong nước.
 
 
CHIẾC ĐAI CỦA GIÊ-RÊ-MI

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1

                Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một đai gai, thắt vào lưng ngươinhưng chớ dầm trong nước.

                Người ta có thể quên những gì họ đã nghe nhưng sẽ nhớ những gì họ đã thấy. Dân sự chọn cách phớt lờ trước những bài giảng của Giê-rê-mi, nhưng sự tò mò khiến họ dán mắt vào chiếc nịt mới bằng vải gai của ông. Giê-rê-mi đã mua cái gì vậy?

                Từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ không chính xác. Ông đã mua hoặc là cái đai hoặc là một món đồ lót. Nếu là cái đai thì mọi người đều sẽ để ý khi ông xuống phố. Bộ quần áo bình thường của ông có thể là một cái áo khoác ngoài hay hay áo choàng thụng, một dây đai bằng vải gai sáng quanh lưng sẽ làm người ta ngoái nhìn ông.

                Người thời Giê-rê-mi thường dùng loại sợi từ cây lanh để dệt vải gai, mà thường thì những người giàu mới mặc loại vải này. Vải gai là loại vải mà các thầy tế lễ thường mặc. Giê-rê-mi mặc vải gai tượng trưng cho nước thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời đã dự định cho Giu-đa. Đức Giê-hô-va muốn dân sự Ngài gần với Ngài, gần như cái đai đeo quanh hông Ngài vậy.

                Có thể Giê-rê-mi đã mua một miếng yếm bằng vải gai thay vì cái đai. Nếu vậy ông sẽ mặc nó gần với phần kín của cơ thể. Nó có thể minh họa cho mối quan hệ mật thiết giữa Ngài và dân sự Ngài.

                Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi hãy giữ đừng dầm miếng vải xuống nước. Mạng lệnh này làm phong phú hình ảnh biểu tượng. Khi miếng vải bị ướt, nó sẽ mất vẻ mới mua từ cửa hàng về. Nó không còn là miếng vải "đồng trinh" nữa. Đức Giê-hô-va muốn ngăn dân sự Ngài khỏi việc chọn trong những thần tượng khác. Ngài muốn giữ con dân Ngài riêng cho mình Ngài.

                "Giặt miếng vải gai" chính là điều dân sự đã làm. Họ muốn sống theo đường lối riêng của mình và không kết ước với vải gai mới. Thái độ của họ là kiêu ngạo tội lôi. Đức Giê-hô-va muốn đoán xét sự kiêu ngạo quá mức của Giê-ru-sa-lem (13:9).

                Đức Chúa Trời là Đấng mà Giê-rê-mi biết vẫn đang tìm cách để được gắn bó mật thiết với con người. Nếu Bạn là người thuộc về Ngài, mối quan hệ giữa Bạn với Ngài sẽ gần gũi đặc biệt. Hãy bám lấy Ngài như chiếc đai gai ngày hôm nay.

                Mối quan hệ của Bạn với Đức Chúa Trời có mật thiết như Ngài muốn không? Những bước nào Bạn cần phải làm để trở nên gần hơn với Ngài trong tuần này?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn