18:01 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77749

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086782

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Quyền Tự Do Lựa Chọn

Thứ hai - 13/10/2014 21:25
Quyền Tự Do Lựa Chọn

Quyền Tự Do Lựa Chọn

Thế giới nguyên thủy Thiên Chúa sáng tạo nên là một thế giới tốt đẹp và trọn lành, như lời Kinh Thánh có ký thuật rằng “Thượng Đế nhìn xem mọi loài Ngài đã sáng tạo; tất cả đều tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1:31). Thế giới ban đầu là trọn vẹn, chẳng có đau đớn, tội lỗi, gian ác và sự chết.


              Kính thưa quý độc giả,

            Thế giới nguyên thủy Thiên Chúa sáng tạo nên là một thế giới tốt đẹp và trọn lành, như lời Kinh Thánh có ký thuật rằng “Thượng Đế nhìn xem mọi loài Ngài đã sáng tạo; tất cả đều tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1:31). Thế giới ban đầu là trọn vẹn, chẳng có đau đớn, tội lỗi, gian ác và sự chết. Thế nhưng thế giới chúng ta đang sống ngày nay tràn ngập đau thương, phiền muộn, chết chóc, bệnh tật, thiên tai và vô số tội ác. Có ngày nào quý vị và tôi nghe radio hay xem truyền hình hay đọc báo, mà không nghe ít nhất một hay hai tin xấu không? Chuyện cướp giật, chém giết thì xảy ra mỗi ngày, rồi đến thiên tai, lũ lụt không lúc nào ngơi, dịch bệnh tái phát liên hồi, chiến tranh hận thù không dứt, rồi kinh tế xuống dốc, vật giá leo thang, trồi sụt mỗi ngày và những tin dữ cứ thế đến dồn dập, khiến một số người có bệnh yếu tim như tôi chẳng hạn, thường cũng rất ngao ngán và chẳng còn muốn theo dõi tin tức mỗi ngày nữa. Từ một thế giới nguyên thủy trọn vẹn cho đến thế giới hư hoại ngày nay, điều gì đã khiến thế giới này trở nên sa sút quá mức như vậy?

              Kinh Thánh cho biết loài người bắt đầu tụt dốc thật thê thảm ngay sau khi A-đam và Ê-va, là hai người đầu tiên Thiên Chúa dựng nên, đã sử dụng quyền tự do mà Ngài ban cho hai người, để lựa chọn bất tuân và bội nghịch lại với Đấng tạo ra mình. Thậm chí, trước khi thủy tổ loài người lạm dụng quyền tự do lựa chọn, thì Lucifer, là một thiên sứ sáng láng, cũng đã lạm dụng quyền tự do lựa chọn, để chống trả lại Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa nói với Lucifer như sau: “Ngươi khôn ngoan đẹp đẽ đến mức tuyệt điểm. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, vườn của Thượng Đế. Ngươi được trang sức đủ thứ ngọc quý: hồng ngọc, hoàng ngọc, kim cương, lục ngọc thạch, mã não, ngọc thạch anh, ngọc lam, xích ngọc và ngọc lục bảo… Ta bổ nhiệm ngươi làm thiên sứ hộ vệ. Ngươi được tự do ra vào núi thánh của Thượng Đế và đi lại giữa các viên ngọc tinh ròng như lửa. Từ khi được sáng tạo, ngươi làm việc gì cũng toàn hảo cả, cho đến ngày điều ác bị phát giác trong lòng ngươi. Vì ngươi giàu quá nên lòng đầy hung ác bạo tàn và ngươi phạm tội nặng. Vì thế, Ta vất ngươi ra ngoài núi thánh của Thượng Đế như một phạm nhân” (Ê-xê-chi-ên 28:12-16)

              Quý độc giả thân mến,

              Cũng vì lạm dụng ý chí tự do mà thiên sứ cao sang Lucifer đã hoàn toàn thất sủng và trở thành quỷ vương ngày nay. Cũng vì sử dụng quyền tự do một cách mù quáng, khiến cho A-đam và Ê-va, là tạo vật yêu dấu và gần gũi với Thiên Chúa, đã bỗng trở nên tội nhân, xa cách với Đấng Thánh Khiết, xô đẩy cả dòng nhân loại vào bao hệ lụy khổ đau triền miên. Thật vậy, khi quyền tự do bị sử dụng một cách vô ý thức, điều này dẫn đến vô số hậu quả tàn phá không lường được. Thí dụ như một người quyết định hút thuốc lá có thể mang đến một hậu quả xấu là bệnh ung thư phổi. Hơn thế nữa, khói thuốc người này thở ra gây ảnh hưởng xấu trên sức khỏe của vợ con anh. Cũng có thể người này hút thuốc trên giường ban đêm, vô ý gây ra cháy nhà, giết chết cả gia đình. Chưa hết, nhà người này cháy có thể làm cháy luôn cả nhà hàng xóm, rồi những người chung quanh hít phải mùi khói lửa nồng nặc, bị lên cơn suyễn trầm trọng, khiến phải vào bệnh viện cấp cứu. Chúng ta thấy hậu quả thật tai hại và to lớn chỉ do một người quyết định hút thuốc lá. Và đây chỉ là hậu quả từ một người mà ra, thử hỏi, nếu toàn thể nhân loại, đã lựa chọn nhiều quyết định sai trật, thì bao ảnh hưởng tai hại chồng chất lên nhau, gây bao nhiều điều xấu xa, khốn khổ cho mọi người, là chuyện lẽ tất nhiên mà thôi!

              Những quyết định lựa chọn và hành động của chúng ta có thể so sánh như những gợn sóng lăn tăn trên một mặt hồ. Mỗi hành động chúng ta thực hiện đều gây ra những gợn sóng. Những quyết định và hành động của nhiều người khác cũng gây ra nhiều gợn sóng. Những gợn sóng này chạy ngang dọc trên mặt hồ, đan vào nhau, ảnh hưởng đến nhau. Những quyết định trong quá khứ, thí dụ như cha mẹ chúng ta quyết định dời đổi đến một nơi nào đó để sinh sống, lựa chọn cho chúng ta một ngôi trường vv. đem đến một tình trạng nào đó cho chúng ta ngày nay. Khi Lucifer quyết định phản bội lại Thiên Chúa và dụ dỗ A-đam và Ê-va, và khi hai người đầu tiên lựa chọn bội nghịch lại Ngài, đã khiến cả nhân loại bị xô vào vòng tội lỗi như ngày nay. Tình trạng hiện tại của chúng ta là kết quả của vô số những gợn sóng lăn tăn trong quá khứ, tạo nên bởi thật nhiều người, hay từ những hiện tượng thiên nhiên hay siêu nhiên. Bởi vì tình trạng hiện tại là một tổng hợp của vô số những gợn sóng lăn tăn, nên thường chúng ta không hiểu rõ hết nguồn gốc tại sao chuyện này xảy ra hay lý do tại sao chuyện kia lại xảy đến. Thí dụ như một người đưa thư không biết tại sao con chó cắn mình. Mà con chó cũng không biết rằng cậu chủ nhà vừa mới bị mẹ la vì quên đem rác ra, nên trút cơn buồn bực bằng cách đập mạnh cái cửa, làm dập cái đuôi con chó. Mà người mẹ cũng chẳng la rầy con cái với chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng hôm nay bà bực mình vì mới hồi trưa này, ông chồng vừa gọi về báo tin buồn là đã mất việc. Mà người đuổi việc ông chồng trước đó đã bị ông tổng giám đốc làm khó dễ.

              Vì có quá nhiều gợn sóng dẫn đến một kết quả và chúng ta không thể am tường hết những bắt đầu hay những nguyên nhân, nên chúng ta thường thắc mắc tại sao một điều xấu xảy ra cho một người tốt, tại sao một điều đau khổ ra với một người hiền lương.               Những điều xấu xảy ra khắp nơi, mỗi ngày trong thế giới đau thương là kết quả của vô số những lựa chọn sai lầm hay sự lạm dụng quyền tự do mà Thiên Chúa ban cho con người. Ngay cả động đất, cuồng phong, lụt lội vv. là cũng bắt nguồn từ vô số những lạm dụng quyền tự do lựa chọn của con người. Vì con người mắc tội với Thiên Chúa, trái đất này đã bị rủa sả, nên chúng ta phải hứng chịu bao tai nạn mà lẽ ra không bao giờ xảy ra trong thế giới nguyên thủy tốt lành. Thiên Chúa đã hạ thấp thiên nhiên từ tiêu chuẩn trọn vẹn xuống một mức thấp hơn để phù hợp với tình trạng sa ngã của loài người, như triết gia Phao-lô có trình bày: “muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo… muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” (Rô-ma 8:20,22). Một hệ quả của một thế giới sa ngã là ngay cả một điều tốt vẫn có thể gây những ảnh hưởng xấu, thí dụ như nước có thể gây nên lụt lội, lực trọng trường có thể gây nên chết người, lửa có thể gây nên hỏa hoạn vv. Như vậy, từ vườn Ê-đen xinh đẹp và tuyệt hảo do Thiên Chúa sáng tạo nên, cho đến thế giới đầy dẫy thương đau này, là vì con người cứ tiếp tục lạm dụng quyền tự do lựa chọn mà Ngài đã ban cho con người. Câu hỏi tại đây là, tại sao Thiên Chúa lại ban cho con người quyền tự do lựa chọn, khiến con người có cơ hội bị sa ngã và phạm tội? Tại sao Thiên Chúa không sáng tạo ra một thế giới mà tội lỗi không thể có cơ hội chen vào được ngay từ đầu? Có phải vì Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn, nên chính Ngài là nguyên nhân đưa đến những khổ đau của con người chăng?

              Kính thưa quý độc giả,

              Nếu Thiên Chúa không ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn, nhưng bắt buộc chúng ta làm theo như một cái máy, thì chúng ta là những người máy chứ không phải là con người nữa. Để ngăn ngừa mọi cơ hội sa ngã và phạm tội, Thiên Chúa có thể tạo nên chúng ta như những rô-bô chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng Thiên Chúa đã không làm như vậy. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài dựng nên loài người chúng ta để trở thành đối tượng yêu thương của Ngài. Mà tình yêu chân chính thì phải đi liền với sự tự nguyện. Tình yêu là điều cao quý nhất trong cả vũ trụ này và tình yêu phải đi liền với quyền tự do lựa chọn. Trong tình yêu chân thật, không thể có sự cưỡng bức hay sắp xếp rập khuôn được. Thật vậy, vì yêu chúng ta mà Thiên Chúa đã tạo dựng loài người và ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Chúng ta có toàn quyền hoặc chọn yêu hay ghét Ngài, hoặc là vâng lời hay bội nghịch Ngài, hoặc là muốn gần gũi hay xa cách Ngài. Đứng trước giữa yêu và ghét, vâng lời hay bội nghịch, khi chúng ta tự chọn yêu Ngài, thì đó mới thực sự là tình yêu chân thật mà Ngài hằng mong đợi. Vì tình yêu chân thật, Thiên Chúa ban cho chúng ta ý chí tự do, chấp nhận rủi ro là chúng ta có thể lựa chọn để bội nghịch lại Ngài, là điều mà nhân loại đã làm và đang tiếp tục làm, khiến cho trái tim của Đấng Tạo Hóa tan vỡ vì khổ đau. Thiên Chúa có thể khuyên lơn, hướng dẫn, thậm chí thúc dục chúng ta, nhưng Ngài hoàn toàn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân và do vậy, chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

              Thực ra, Thiên Chúa hoàn toàn không ngạc nhiên về việc con người sẽ lạm dụng quyền tự do mà Ngài ban cho để bất tuân và đi ngược lại với ý muốn tốt lành của Ngài. Thiên Chúa, là Đấng Toàn Tri, đã biết rất rõ loài người sẽ phản bội lại tình yêu của Ngài. Tuy vậy, Thiên Chúa với sự khôn ngoan vô cùng tận, đã cho phép con người lựa chọn, vẫn cho phép những điều xấu xảy ra, hầu có thể dẫn con người tiến tới một chung kết hoàn toàn tốt đẹp. Học giả Clive Staples Lewis (C.S. Lewis) diễn tả về chương trình kỳ diệu này của Thiên Chúa như sau: “Thiên Chúa đã thấy từ trong một thế giới với những tạo vật được trao quyền tự do lựa chọn, và mặc dù những tạo vật này đã sa ngã, Ngài vẫn có thể từ đó mà dựng nên một thế giới tràn đầy hạnh phúc và huy hoàng, còn hơn là nếu bắt đầu thế giới này với chỉ toàn là những con người máy thì một thế giới thật sự tự nguyện yêu thương và phước hạnh sẽ không bao giờ có thể đạt được”.

              Quý độc giả thân mến,

              Thiên Chúa thực hiện chương trình kỳ diệu này như thế nào? Đó là, cách đây hơn 2000 năm, chính Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự nguyện giáng thế, sinh ra làm một con người mang tên Giê-xu. Con người Giê-xu lớn lên giữa một thế gian đầy dẫy những điều xấu xa, nhưng vẫn thể hiện bản tính yêu thương, chân thật và thánh khiết trọn vẹn của Thiên Chúa, vì Ngài chính là Đấng Tạo Hóa trong thân xác của một tạo vật. Chính vì sự nghi ngờ và gian ác, nên người ta đã quyết định đóng đinh con người Giê-xu trên cây thập tự. Chúa Giê-xu đã bị người ta bắt bớ, tra tấn, làm cho sĩ nhục, nhưng Ngài vẫn âm thầm chịu đựng bản án tử hình đã dành cho mình, hầu làm giá chuộc, đền nợ tội thế cho cả nhân loại. Những ai nhìn nhận mình đã có những quyết định sai trật trước mặt Đấng Tạo Hóa và đặt niềm tin của mình vào sự chết thế của Con Một của Thiên Chúa, sẽ được Ngài xóa bôi mọi hệ quả đau thương và sẽ được tiếp đón trong nơi phước hạnh đời đời mai sau.

              Trong công trình sáng tạo hoàn hảo, Thiên Chúa đã cho phép con người quyền tự do lựa chọn. Loài người đã lạm dụng quyền tự do để đeo đuổi mọi tham vọng riêng tư của mình, để rồi chỉ thấy cuộc đời thật là trống rỗng và vô mục đích. Thiên Chúa cho phép con người lựa chọn những nẻo đường cong quẹo, để thấy thế giới chỉ toàn là đau thương và giả dối, vì loài người đã không bước theo đường công chính và chân thật của Ngài. Tuy vậy, trong tận cùng kinh nghiệm đau thương của con người, Thiên Chúa đã không để mặc cho con người chết chìm trong vô vọng. Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi của con người và cho chúng ta một cơ hội cuối cùng để thực hiện một quyết định vô cùng quan trọng, có giá trị đến vĩnh cửu; đó là, chúng ta lựa chọn sống xa cách Ngài hay lựa chọn quay trở lại với Đấng tạo ra mình.

              Thế giới đau thương này không phải là cuối cùng và cũng sẽ sớm qua đi. Những ai quyết định quay trở lại với Ngài, qua sự cứu chuộc của Cứu Chúa Giê-xu, sẽ cùng Thiên Chúa xây dựng một thế giới vĩnh viễn trọn lành, đặt trên quyền tự do lựa chọn và tấm lòng tự nguyện vâng phục của những người đó. Như vậy, một thế giới trọn vẹn và công bình trong tương lai sẽ được xây dựng trên tinh thần tự nguyện và quyền tự do lựa chọn, chứ không phải do sự cưỡng ép. Còn những ai quyết định tiếp tục sống xa cách Đấng Tạo Hóa, sẽ bị loại ra khỏi thế giới hoàn hảo, để bước vào một thế giới đọa đầy cho đến muôn đời.

              Quý thính giả thân mến,

              Vì tình yêu, Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền tự do lựa chọn và chúng ta đã lựa chọn chống nghịch lại Ngài. Cũng vì tình yêu, Thiên Chúa đã phải hy sinh mạng vàng của Con Một của Ngài, để ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn một lần nữa, đó là lựa chọn quay trở về với Ngài hay lựa chọn tiếp tục sống bội nghịch Ngài. Thế giới đau thương hư hoại này, kinh nghiệm đau thương trong đời sống của chính quý vị và tôi, của những người chung quanh chúng ta nói lên điều gì khi con người lựa chọn sống xa cách Đấng tạo dựng ra mình? Ước mong quý vị trân quý quyền tự do lựa chọn mà Chúa Cứu Thế mang đến cho mỗi chúng ta, để lựa chọn bước vào thế giới hạnh phúc muôn đời mà Thiên Chúa đang sắm sửa cho những ai lựa chọn Ngài, như lời tiên tri có chép: “Kìa, nhà của Thượng Đế ở giữa loài người! Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Ngài sẽ lau hết nước mắt cho họ. Sẽ không còn ai chết nữa, cũng chẳng còn tang chế, khóc than, đau khổ, vì mọi thứ ấy đã qua rồi”(Khải Huyền 21:3-4).

              Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com


 

Từ khóa: thế giới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn