00:35 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 4629

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18668

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027701

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Vợ Tôi Đã Không Thân Thiện Với Tôi

Thứ hai - 09/11/2015 20:44
Vợ Tôi Đã Không Thân Thiện Với Tôi

Vợ Tôi Đã Không Thân Thiện Với Tôi

Kính thưa quý độc giả, Tuần qua chúng ta đã bắt đầu Chương 20 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs với chương đề “Mối Quan Hệ - Đánh Giá Cao Ao Ước Có Được Tình Bằng Hữu Vai Kề Vai Của Người Chồng”.



                Kính thưa quý độc giả,

                Tuần qua chúng ta đã bắt đầu Chương 20 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs với chương đề “Mối Quan Hệ - Đánh Giá Cao Ao Ước Có Được Tình Bằng Hữu Vai Kề Vai Của Người Chồng”. Vấn đề được đặt ra trong tuần trước là: “VIỆC CHẲNG LÀM GÌ CẢ” CÓ THỂ XÂY DỰNG MỘT MỐI QUAN HỆ RA SAO?

                Khi chồng bạn nói, “Này, em yêu, hãy đến đây và xem ti-vi trên Kênh Khám Phá (Discovery Channel) với anh đi,” thì điều gì xảy ra? Bạn bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Còn chồng của bạn lại tiếp tục say mê theo dõi chương trình ti-vi về thế giới loài vật. Có thể anh ta lại thỉnh thoảng nhận xét về “kích thước của những chú nai sừng tấm” hay kêu lên: “Em xem hàm răng của con cá sấu đó kìa.” Nhưng hầu hết thời gian, anh ấy hoàn toàn chăm chú vào điều anh đang làm: đó là xem ti-vi, và chẳng hề trò chuyện với bạn.

                Bởi vì bạn là một người vợ bình thường như bao người vợ khác, bạn sẽ ngồi đó và chìm đắm trong giòng suy nghĩ của mình, đại loại như, “Mình còn phải xếp quần áo; mình phải chuẩn bị bữa tối; và còn bữa ăn trưa mai để mấy đứa nhỏ đem đi học nữa, mình vẫn chưa làm thức ăn cho con để vào trong hộp... Cuối cùng, bạn sẽ đứng lên và rời khỏi phòng xem ti vi bởi vì bạn cần làm tất cả những việc đó, và, ngoài ra, bạn cho rằng và chồng bạn thực ra không đang “làm bất cứ việc gì” cả. Chồng của bạn đã gọi bạn đến ngồi bên cạnh anh ấy, nhưng anh chẳng hề trò chuyện gì với bạn để tăng tình cảm vợ chồng hay bàn thảo một điều gì cần chia sẻ cả. Anh ấy chỉ đang xem ti-vi và bạn ngồi cạnh bên anh ta. Vợ chồng của bạn không đang truyền thông, tức trò chuyện với nhau, vậy thì làm thế nào mà điều này lại có thể đang xây dựng mối quan hệ được?

                Nhưng như nhiều bà vợ tiếp tục thuật lại, rằng đó chính xác là điều xảy ra. Một người vợ đã quyết định đi săn nai với chồng mình. Anh ấy sử dụng cung và tên. Cô đã giúp đỡ chồng dựng lên tấm chắn đường, và cả hai người ngồi đó hàng nhiều giờ để chờ đợi một con nai tình cờ chạy ngang qua. Họ không nhìn thấy gì cả, họ chẳng bắn được gì cả, và họ không nói gì cả. Cuối cùng, họ tháo tấm chắn đường xuống và quay trở lại xe hơi. Cho tới lúc này cô ấy chẳng hề nói một lời nào trọn cả buổi đó. Khi họ đang ngồi dưới con đường mòn, chồng cô xoay qua cô và nói, “Đáng sợ thật!”

                Một người vợ khác, bất chấp những nghi ngại của mình về việc làm một điều gì đó quá “lập dị,” đã quyết định cùng tham gia với chồng cô trong một buổi hội thảo của chồng và quan sát anh ấy khi anh hoàn tất một trong những đề án của mình. Cô ngồi đó, chẳng nói gì cả, và chỉ quan sát. Anh nhìn qua phía cô và nhoẻn miệng cười, và cô chỉ cười lại. Một vài phút sau, anh lại nhìn cô ấy lần nữa và mỉm cười, và cô mỉm cười lại. Điều này tiếp tục suốt khoảng bốn mươi lăm phút. Cuối cùng, anh ấy nói, “Anh không biết em đang làm gì, nhưng hãy cứ tiếp tục như thế nhé!”

                Vì sao nam giới lại thích sự yên lặng vai-kề-vai này từ nơi vợ họ? Tôi thật sự không biết, nhưng tôi phải thú thật là nó khác hẳn. Xin hãy nhớ, bạn là màu hồng; anh ấy là màu xanh. Nếu bạn giải thích thế giới qua lăng kính màu hồng và chỉ màu hồng mà thôi, bạn hụt mất một điều gì đó, y như anh ấy hụt mất một điều gì đó nếu anh nhìn và nghe hoàn toàn qua lăng kính màu xanh. Các bạn cần là những người yêu nhau, hẳn nhiên rồi, nhưng các bạn cũng cần là đôi bạn vai-kề-vai với nhau nữa.

                Kính thưa quý độc giả,

                Thánh Kinh có nói đến nhu cầu đối với cả tình yêu lẫn tình bạn này hay không? Trong sách Nhã Ca, nơi mà chủ đề chính là tình yêu nồng nàn, say đắm, Chúa dành thời gian trong chương 5 để nói với đôi tình nhân: “Hỡi các bạn, hãy ăn; hỡi những kẻ yêu nhau, khá uống cho nhiều!” (c. 1). Rồi sau đó, trong cùng chương này, khi người vợ kể lại chồng nàng xinh tốt và sáng láng biết bao khi cho rằng chàng là “đệ nhất trong muôn người,” như có chép trong câu 10, nàng hoàn tất bài ca ngợi khen của mình qua câu, “lương nhân tôi như vậy, bạn tình tôi dường ấy!”

                Tân Ước cũng đề cập đến tình bằng hữu trong một mối quan hệ hôn nhân. Từ Hy-lạp phileo ám chỉ tình yêu anh em hay tình bằng hữu. Trong lá thơ gởi cho Tít, chương 2, câu 3 và câu 4, Phao-lô nói các phụ nữ lớn tuổi hơn (tức là những người đã từng trải và biết rõ một người chồng là như thế nào) cần dạy dỗ các phụ nữ trẻ tuổi hơn mình phải phileo người chồng của mình — tức là, phải thân thiện với người chồng như với một người bạn.

                TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN, VỢ TÔI ĐÃ KHÔNG THÂN THIỆN VỚI TÔI

                Kính thưa quý độc giả,

                Trong một chương trước tôi có đề cập rằng tôi đã thường hỏi các ông chồng là vợ của họ có yêu thương họ chăng, và họ vội vàng đáp, “Dĩ nhiên là có rồi.” Nhưng khi tôi hỏi họ là vợ của họ có thích họ chăng, thì thông thường câu trả lời là, “Không” hoặc, “Tôi không chắc.” Tôi đồng cảm với họ bởi vì có một thời gian trong cuộc hôn nhân của chính mình tôi cũng đã cảm thấy rất giống như thế.

                Khi Sarah, vợ tôi sẵn lòng thừa nhận, cô ấy nhớ lại giai đoạn căng thẳng này giữa hai chúng tôi và nhận ra rằng cô đã trở nên vô cùng tiêu cực, cố gắng thay đổi mọi người để phù hợp với những tiêu chuẩn của cô, đặc biệt là sự gọn gàng ngăn nắp. Cô đã phàn nàn về từng mẩu bánh vụn trên quầy bếp, từng chiếc giày nằm đây đó trên sàn nhà, từng chiếc khăn tắm ẩm ướt vất trên chiếc giường ngủ, từng miếng giấy bọc kẹo không được bỏ đúng vào sọt rác. Cô đang cố gắng giúp tất cả chúng tôi, đặc biệt là tôi và hai con trai của tôi, nhận thức rõ là chúng tôi sẽ vui vẻ hơn nếu như chúng tôi gọn gàng ngăn nắp hơn và có trật tự hơn. Thành thật mà nói, điều đó chẳng hiệu quả lắm.

                Thật ngẫu nhiên là Sarah quyết định thực hiện một chuyến đi đến một thành phố khác để thăm mẹ cô ấy, và cô đem theo con gái chúng tôi là Joy. Tôi ở lại nhà với hai con trai chúng tôi là Jonathan và David. Một tuần lễ trôi qua, và Sarah cùng Joy trở về từ chuyến đi của họ. Khi tôi đón họ tại phi trường, câu hỏi đầu tiên của cô là, “À, thời gian qua anh thế nào?

                Tôi đáp, “Ồ, cũng tốt.”

                “Anh có nhớ em không?” cô ấy muốn biết.

                Tôi chẳng thể nói dối, vì vậy tôi đã nói, “Em biết đó, bố con anh đã có một thời gian tuyệt vời. Bọn anh chỉ ăn nơi bọn anh muốn ăn. Bọn anh bày biện khi bọn anh muốn bày biện. Bọn anh dọn giường khi bọn anh muốn dọn giường thôi.”

                Sarah hiểu được thông điệp của tôi. Cô nhận ra rằng chúng tôi đã dọn giường ngủ lần đầu tiên tuần lễ đó ngay trước khi đến phi trường. Và cô cũng nhận thấy rằng chúng tôi đã không thật sự nhớ cô ấy nhiều như thế. Ôi chao, cha con chúng tôi vẫn yêu cô ấy với tư cách là người vợ và người mẹ trong gia đình, nhưng cha con chúng tôi đã không nhớ tất cả mọi lời than phiền và chỉ trích của cô ấy.

                Ngay tại thời điểm đó, Sarah đã quyết định là cô sẽ yêu thích tôi và hai đứa con trai của chúng tôi, bất chấp sự bề bộn của cha con tôi. Cô nhận thức rõ chúng tôi đã từng kết hôn bởi vì chúng tôi thích nhau. Chúng tôi là bạn hữu, và cô biết cô cần thân thiện cũng như đầy yêu thương.

                HỠI CÁC BÀ VỢ, HÃY KIÊN NHẪN VỚI LỜI MỜI GỌI “CHỈ HÃY NGỒI BÊN CẠNH ANH”

                Kính thưa quý độc giả,

                Người vợ mong muốn tỏ cho chồng mình biết rằng cô thích anh—rằng cô là bạn của anh—sẽ kiên nhẫn với lời yêu cầu khác thường của anh ấy là “chỉ hãy lại đây và ở bên cạnh anh. Hãy xem anh đang làm gì, hay chỉ cần xem ti-vi với anh, nhưng mình đừng có trò chuyện.” Khi người chồng gọi người vợ vào phòng để “chỉ ngồi bên cạnh anh ấy,” anh ấy đang tiếp tục làm tác động tới mối quan hệ của họ trong một cách thức đầy ý nghĩa—có thể không phải là đầy ý nghĩa với cô ấy, nhưng dù sao thì cũng vô cùng ý nghĩa. Đây là cách một người chồng truyền thông. Những người nam ưa thích sự truyền thông vai-kề-vai thay vì sự truyền thông mặt-đối-mặt, và điều này có thể diễn ra trong cách thức đơn giản nhất. Chẳng hạn như, trong suốt năm đầu tiên mới kết hôn của chúng tôi, Sarah và tôi ở trong căn hộ của mình. Tôi đang đọc sách, và cô ấy ngồi trên chiếc ghế trường kỷ. Cô nói, “Mình chẳng nói gì sao?”

                Tôi đáp, “Chỉ cần ở bên em là anh thỏa lòng rồi.”

                Các cuộc nghiên cứu khẳng định sự ưa thích truyền thông vai-kề-vai của nam giới với ít hoặc không có sự chuyện trò nào cả. Trong một sự nghiên cứu, các nhà nghiên cứu thực hiện một loạt các thử nghiệm trên nam giới và nữ giới từ bốn nhóm tuổi: học sinh lớp hai, học sinh lớp sáu, học sinh lớp mười, và hai mươi lăm tuổi. Các chỉ thị dành cho mỗi cặp nữ và mỗi cặp nam giống y hệt nhau: hãy vào một căn phòng, ngồi xuống trên hai cái ghế, và trò chuyện, nếu bạn muốn.

                Kính thưa quý độc giả,

                Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem các cặp đôi của những nhóm tuổi khác nhau này đã hành động và trò chuyện với nhau ra sao, và so sánh xem nhóm nào đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi ước mong quý thính giả sẽ đón nghe để cùng nhau học hỏi và sánh bước trên hành trình tìm cách xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè.
 

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn