00:18 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 4503

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18542

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027575

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 10 CON SỐ 7

Thứ năm - 07/10/2021 04:00
CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 10 CON SỐ 7

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 10 CON SỐ 7


CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 10
CON SỐ 7

 
        Con người sống trong một thế giới có 7 châu lục với 7 kỳ quan. Thế giới Chúa định một tuần có 7 ngày, và ngày thứ 7 là ngày hạnh phúc nhất. Ngắm nhìn cuộc đời với 7 sắc cầu vồng, với 7 nốt nhạc Chúa cho, con người đã có biết bao nhiêu thiên tài âm nhạc.

        Được Chúa tạo dựng, con người “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi.” Con người có linh hồn, chỉ mới ngất xỉu, hồn chưa lìa khỏi xác, thế mà người thân đã chạy ra đứng trước sân hay leo lên mái nhà hú to lên “năm lần bảy lượt” câu: “Hú ba hồn bảy vía...mau về nhập xác” (còn nếu bệnh nhân là nữ thì phải là “ba hồn chín vía”)

        Mọi người đều nói số 7 là số trọn vẹn. Tuy nhiên, trong cuộc đời có người đang sống trong cảnh “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Chúng ta có “ba bảy cách làm” để “ba lo bảy liệu” cho anh em chúng ta. Mà giúp nhau không chỉ một lần, cần phải “ba lần bảy lượt” mới được, vì không phải người ta thường nói “thương anh ba bảy đường thương” đó sao.

        Chuyện “ba bảy hăm mốt” có là gì so với “ba vạn sáu ngàn ngày”. Chính vì sợ “bảy nổi ba chìm” mà cô gái dù biết rằng trong tình yêu không có tính toán nhưng cũng yêu cầu chàng trai phải dứt khoát với mình:
 
Bảy với ba tính ra một chục
Tam tứ lục coi lại cửu chương.
Liệu bề thương được thì thương
Đừng trao gánh nặng giữa đường cho em.

 
        Rồi mỗi người chỉ có một cha một mẹ mà thôi, thế mà nghe phải chuyện “ba cha bảy mẹ” là đã thấy phức tạp lắm rồi. Chính vì “ba cha bảy mẹ” mới sản sinh ra những con người “ba lừa bảy lọc”. Thôi thì trong cuộc sống phải biết tha thứ cho nhau “70 lần 7” như Chúa dạy.

        Nói về những chuyện trong Kinh Thánh. Trận chiến Giê-ri-cô là trận chiến 7 ngày. Trong 7 ngày tuyển dân của Chúa đi quanh thành mỗi ngày một vòng, đặc biệt ngày thứ bảy họ đi quanh thành 7 vòng. Có 7 thầy tế lễ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang (Giô-suê 6)

        Còn đối với Sam-sôn những con số 7 thật đáng nhớ. Chàng có 7 lọn tóc, ra câu đố hẹn trong 7 ngày, 7 ngày nghe vợ mới cưới khóc, tiết lộ bí mật vào ngày thứ 7, và ... bỏ vợ sau 7 ngày cưới.

        Ông Y-sai có 7 người con trai, cậu con thứ 7 là Đa-vít. Tiên tri Ê-li-sê làm đứa nhỏ hắt hơi 7 lần, bảo tướng quân Na-a-man tắm dưới sông Giô-đanh 7 lần thì sẽ hết bệnh phung. Ôi con số 7 đâu mà nhiều thế! Dù biết nhiều điều liên quan đến con số 7 nhưng bản thân cần nhớ “bảy mươi còn học bảy mốt”.

        Ngày hôm nay không còn rõ ai nhớ đến 7 bức thư của “Đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi giữa 7 chân đèn vàng” không? Đây là 7 bức thư của Đức Chúa Trời gởi cho 7 Hội Thánh, là 7 lời cảnh báo cho người thuộc về Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Bên cạnh 7 bức thư là 7 ấn hình phạt, 7 cây kèn hình phạt và 7 bát thạnh nộ. Nếu không chịu lắng nghe 7 lời cảnh báo của Chúa, coi chừng sẽ sống trong 7 năm đại nạn với 7 x 3 = 21 tai ách.
 
                                                Vĩnh Phước ngày 07 tháng 10 năm 2021
(HT- trích trong quyển “Mỗi ngày một chút”- tác giả Xuân Thu)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn