09:18 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 1860

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4001

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23013034

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 11 THIÊN SỨ

Thứ sáu - 19/11/2021 12:00
CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 11 THIÊN SỨ

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 11 THIÊN SỨ


CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 11

THIÊN SỨ
 

     “Hãy yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Đừng quên tiếp đãi khách; có người vì hiếu khách đã tiếp rước thiên sứ mà không biết”. (Hê-bơ-rơ 13:1-2)
 

     Một Mục sư kia dù nghèo nhưng rất có tinh thần tiếp đãi khách. Ông luôn luôn nói với người nhà là phải hết lòng với khách lạ, vì có khi mình tiếp rước thiên sứ mà không biết.
 

     Một buổi tối nọ có một người lạ đến gặp và xin Mục sư giúp đỡ tiền bạc cho ông ta. Sau khi hỏi thăm, mục sư cho biết với khả năng và lòng hiếu khách Mục sư chỉ có thể mời ông ta một bữa ăn và ngủ lại qua đêm.
 

     Trước khi ăn, Mục sư đọc một câu Kinh Thánh, chia sẻ ngắn và cầu nguyện cho người khách đáng thương. Sau đó Mục sư mời ông ta lên nhà thờ để cùng nhóm cầu nguyện với Hội Thánh. Đích thân Mục sư đưa ông ta đến ngồi ở băng ghế đầu và ngồi xuống bên cạnh ông ta.
 

     Sau khi nhóm xong, trở về tư thất uống nước, trò chuyện đôi điều, Mục sư bảo người nhà đem khăn trải giường mới, mùng mới, gối mới để chuẩn bị chỗ ngủ cho khách. Trước khi đi ngủ, Mục sư cho khách biết là sáng sớm có giờ cầu nguyện, nhưng nếu mệt mỏi thì khách cứ an tâm ngủ, Mục sư không đánh thức ông dậy.
 

     Sáng sớm, Mục sư thức dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi lên nhà thờ cầu nguyện, tránh gây tiếng động vì ông muốn để cho “thiên sứ” ngủ. Sau khi cầu nguyện, chào hỏi các tín đồ, Mục sư vè tư thất, gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời. Đẩy cửa bước vào, Mục sư thấy phòng trống trơn,mùng, mền, gối đi luôn với “thiên sứ”.
 

     Ông Mục sư nói: “Tôi tính mời thiên sứ đi ăn sáng, sao thiên sứ lại đi sớm thế”. Còn vợ Mục sư thì bảo: “Phải lo chuẩn bị mua mùng mền chiếu gối để đón các thiên sứ khác!”
 

     Giáng Sinh gần đến, là cơ hội tốt để chúng ta càng bày tỏ tình yêu và sự giúp đỡ với những người xung quanh. Có khi nào, vì những tổn hại trước mắt mà chúng ta lui đi trong sự làm lành không?
 

Vĩnh Phước, ngày 20 tháng 11 năm 2021

 (HT- trích trong “Mỗi ngày một chút”, Xuân Thu)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn