11:20 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 9452

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23491

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032524

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG

Thứ hai - 10/05/2021 08:00
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG

Nhìn thấy đứa con trai lớn xác vòng tay sau cổ cha, kéo đầu cha hướng về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi má của cha mà lòng tôi dâng trào cảm xúc. Hình ảnh dịu dàng, đằm thắm ấy làm lay động lòng người. Thầm nghĩ người cha ấy hạnh phúc biết bao.


KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG
 

   Nhìn thấy đứa con trai lớn xác vòng tay sau cổ cha, kéo đầu cha hướng về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi má của cha mà lòng tôi dâng trào cảm xúc. Hình ảnh dịu dàng, đằm thắm ấy làm lay động lòng người. Thầm nghĩ người cha ấy hạnh phúc biết bao. 
 

   Mỗi lần thấy anh tôi lại thấy đứa con trai ấy và đương nhiên mỗi lần thấy đứa con trai ấy tôi lại biết rằng có anh ở đây. Hình ảnh cha con anh cứ quấn quýt bên nhau khiến lòng người xao xuyến. Bởi đứa con trai ấy đã 18 tuổi, lứa tuổi đã bắt đầu muốn rời cha mẹ mình vươn cánh bay vào đời, vậy mà nó cứ lầm lũi bên cha nó, cha đi trước nó theo sau, không rời cha mình nữa bước. Còn người cha ấy cứ dõi mắt theo con, trông chừng từng bước đi và hành động của nó. Có những lúc nó cười, người cha vui mừng cười theo, rồi có những lúc nó la hét, cha ôm con vào lòng thỏ thẻ bên tai, cha nói gì đó mà đứa con trai ấy trở nên yên lặng lắng nghe. Vòng tay cha đủ rộng, đủ ấm để ôm con vào lòng, nhịp đập của con tim đủ mạnh để nó cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cha dành cho nó, lời thỏ thẻ đủ đầy yêu thương để nó có thể hiểu được rằng Cha yêu nó biết bao. Nó chịu khuất phục bởi Tình Cha.
 

   Tôi hiểu nó thương cha lắm, bởi lẽ nó không thể diễn tả hết bằng ngôn từ nên giản đơn hơn hết vẫn là nụ hôn nồng thắm nó dành cho cha. Cha nó vui mừng đón nhận mà không ngại ngùng giữa một tập thể đông người bởi lẽ, cha nó quá hạnh phúc về đứa con ngây ngô mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mình. Khóe mắt tôi cay cay. 
 

   Tôi vẫn nói rằng người cha ấy hạnh phúc hơn tôi bởi lẽ, bao năm dài tôi ao ước chờ đợi được nghe một tiếng nói "Yêu mẹ" của con cùng một nụ hôn con dành cho mẹ nhưng tôi cứ chờ hoài, chờ hoài không thấy, rồi cuối cùng Thiên Chúa đã đón con trở về với Ngài để tôi trong nỗi khát khao muốn một lần được nghe câu nói của con "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!"
 

   Không toan tính nghĩ suy, đó là Tình Cha dành cho con vẹn nguyên, là Tình Mẹ bao la biển trời. Ôm con vào lòng, nhịp đập con tim càng rộn rả hơn. Yêu chúng biết bao để rồi nhận ra rằng, Thiên Chúa -Đấng tạo dựng nên con người- cũng yêu chúng ta nhiều lắm. "Ngài gánh vác con từ lúc mới sanh, bồng ẵm con từ trong lòng mẹ, cho đến chừng con già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng bồng ẵm con." (Êsai 46:3-4)
 

   Hãy đón nhận Tình Con với sự trân trọng, hãy trân quý Tình Mẹ Cha với lòng biết ơn, bởi biết đâu đó muốn tìm về khoảnh khắc yêu thương nhưng chẳng còn nữa.

Tác giả bài viết: TPH

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn