08:33 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 4400

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270440

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999847

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

NGƯỜI CHA THIÊN THƯỢNG

Thứ năm - 16/09/2021 21:00
NGƯỜI CHA THIÊN THƯỢNG

NGƯỜI CHA THIÊN THƯỢNG


NGƯỜI CHA THIÊN THƯỢNG
 

   Cuộc sống với những gam màu sáng tối khác nhau nhưng đâu đó trong bức tranh của cuộc đời, Thiên Chúa đã tô phết những màu tươi sáng trên khung nền tối thẳm để làm nổi bật lên bức tranh Tình Yêu hoàn hảo mà Ngài dành tặng cho con người - đó là TÌNH CHA.
 

    Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi một công việc được dong ruổi khắp nơi trên mọi nẻo phố phường, cơ hội được nhìn ngắm, nếm trãi nhiều hương vị khác nhau với những gam màu lung linh của cuộc sống chung quanh ta mỗi ngày.
 

    Trong một dịp tình cờ, nơi vùng thôn quê nghèo cách khá xa phố thị đông vui, tình cờ bắt gặp hình ảnh thật dễ thương, ngọt ngào chan chứa tình yêu thương khiến lòng tôi say đắm. Đó là hình ảnh một người Cha một tay ẵm đứa con trai nhỏ của mình còn tay kia xách chiếc xe đạp bé bé mà hiểu rằng chiếc xe đạp ấy chỉ vừa vặn cho cậu bé mà thôi. Tò mò tôi đứng lại nhìn xem, thì ra người Cha chuẩn bị tập cho con trai đi xe đạp. Cha để con lên yên xe rồi đặt tay con lên tay lái cùng với tay cha rồi từ từ dắt xe đạp đi. Sau vài vòng như vậy Cha để cho con tự lái và đạp xe còn cha thì giữ ở đằng sau giữ cho xe khỏi ngã. Cứ như vậy con đạp xe Cha chạy lúp xúp phía sau...rồi thỉnh thoảng đứa con trai nhỏ lại hỏi cha "Ba ơi! Ba có chạy theo con không?" "Có! Ba vẫn đang chạy theo con nè, con cứ yên tâm mà đạp xe nhé, phía sau đã có Ba lo rồi". Trong hơi thở hổn hển người cha trả lời con chắc nịch rõ to khiến đứa con như được tiếp thêm sức mạnh càng đạp nhanh hơn. Sau đó cha nhẹ khẽ buông tay cho con tự chạy xe một mình. Qua được một vòng đứa con càng tự tin hơn, rồi vòng thứ hai, thứ ba cứ như vậy con chạy xe cha lúp xúp chạy bộ phía sau…Cho đến một vòng vì quá đam mê đã không làm chủ “tốc độ" chiếc xe trượt ngã khiến cậu bé lăn đùng ra đất, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cha vội chạy đến bên con, nắm tay đỡ con dậy, ôm con vào lòng nhẹ nhàng nói khẽ "Không sao đâu, con đừng sợ, có Ba ở bên con mà".Rồi hai cha con lại tiếp tục chơi với nhau.  
 

    Một hình ảnh thật đơn sơ giản dị nhưng chan chứa biết bao nhiêu là Tình yêu mà Cha dành cho con, khiến tôi, người đứng xem lòng chợt dâng lên bao nỗi niềm khó tả, những kỷ niệm xưa của thời thơ bé lại ùa về trong tôi, nơi miền quê nghèo xa xôi ấy.Tôi nhớ giọng nói khô khan cộc lốc của cha cùng đôi bàn tay thô ráp chai sần bởi công việc ruộng đồng.Tôi nhớ như in cha dạy tôi những việc nho nhỏ cho một “tiểu nông dân" mỗi khi tôi theo cha ra đồng. Và cũng chính cha là người đã dạy cho tôi biết đi xe đạp giống như hình ảnh hai cha con mà tôi đã thấy...     
                                   

      Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một người Cha người Mẹ thật tuyệt vời, không quản nắng mưa làm lụng quanh năm, tảo tần để nuôi tôi khôn lớn, đôi khi nhịn phần của mình để cho con được no lòng nhưng rồi một ngày cha mẹ cũng dần bỏ tôi mà đi vào chốn xa xăm, xa xa lắm chẳng còn ở bên tôi nữa…duy chỉ có người Cha Thiên Thượng vẫn ngày đêm bên cạnh cuộc đời của tôi. Dù trãi qua bao cơn sóng gió kinh khiếp của cuộc đời hay bao phen ngã lòng, nhiều lúc chơi vơi không biết đi về đâu thì lời Ngài êm dịu thỏ thẻ bên tai “Đừng sợ vì ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời con.Ta sẽ bổ sức cho con, Ta sẽ giúp đỡ con, lấy tay hữu công  bình ta mà nâng đỡ con.“ (Ê-sai 41:10) Phải! Ngài dùng cánh tay công chính nâng đỡ tôi, bổ sức lại cho tôi khi tôi kêu cầu cùng Ngài. Trong cuộc đời mênh mông rộng lớn này tôi không cô đơn vì biết chắc rằng Ngài ở bên cạnh tôi.
 

    Cầu xin Chúa nắm chặt tay con, xin cột chặt con vào Chân Chúa từ nay cho đến cuối cuộc đời con.
 

Tác giả bài viết: CNQ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn