01:35 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 2955

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268995

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998402

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 8 BẠN THÂN (1)

Thứ tư - 25/08/2021 21:00
CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 8 BẠN THÂN (1)

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 8 BẠN THÂN (1)

CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 8 BẠN THÂN (1)


CÂU CHUYỆN 5 PHÚT- BÀI SỐ 8

BẠN THÂN (1)
 

     Lý Trí và Con Tim là bạn thân. Lý Trí cứng rắn, khô khan còn Con Tim lại rất nhạy cảm, mềm yếu. Một ngày kia, vì dư biết Lý Trí phải gắn bó với mình nên Con Tim đề nghị Lý Trí để cho Con Tim toàn quyền quyết định mọi chuyện. Không thể bỏ bạn thân mến Lý Trí đành im lặng đối với những quyết định của Con Tim.
 

     Thời gian trôi qua, những quyết định của Con Tim hóa ra nông nỗi nên chuyện nào cũng thất bại. Không muốn thất bại cứ tái diễn mãi, Lý Trí lên tiếng yêu cầu Con Tim rút lui, để Lý Trí thay thế. Vì gắn bó với Lý Trí và vì thất bại nhiều lần nên Con Tim phải nhường toàn quyền cho Lý Trí. Nhưng vì Lý Trí cứng nhắc, khô khan, thiếu tình thương nên mọi quyết định của Lý Trí cũng dẫn đến thất bại.
 

     Thế là Lý Trí yêu cầu Con Tim hợp tác với mình trong những quyết định. Thoạt đầu có vẻ ổn thỏa, nhưng sau đó Lý Trí và Con Tim nhận ra rằng cả hai vẫn lầm lẫn, sai trật và không đạt được mục tiêu. Tìm hiểu nguyên nhân, Lý Trí và Con Tim nhận ra rằng không nên bỏ quên và coi thường bạn Đức Tin. Không có sự hợp tác của bạn Đức Tin thì đôi bạn Lý Trí và Con Tim không nên cơm nên cháo gì. Nếu không có Đức Tin, Lý Trí sẽ trở nên vô tín, nếu không nhờ Đức Tin dẫn đến sự cứu rỗi, Con Tim sẽ mãi lo lắng ưu sầu. Chính nhờ Đức Tin và Lý Trí mà Con Tim sẽ vui trở lại khi tìm được ơn cứu rỗi. Thế là Lý Trí và Con Tim tìm đến Đức Tin. Cả hai cam kết làm bạn thân với Đức Tin và giao quyền cho bạn Đức Tin dẫn dắt.
 

     “Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống”. (Hê-bơ-rơ 10:38a) 
 

BẠN THÂN (2)
 

     Thấy mình được tôn trọng, Đức Tin bắt đầu coi Lý Trí và Con Tim chẳng ra gì. Đức Tin buộc Lý Trí phải nhất nhất tuân theo mình, không cho bàn luận hay góp ý gì cả. Rồi Đức Tin cũng không đếm xỉa gì đến Con Tim, không thèm nghe tiếng nói, tiếng thở than của Con Tim trong cuộc sống.
 

     Chính vì coi thường Lý Trí cho nên Đức Tin cũng lầm lạc, đánh mất chân lý, khi thì quá mê tín vì không chịu trau dồi trí thức, khi thì không biết phân biệt đúng sai cứ hành động cách quá khích cực đoan. Rồi vì không chịu hợp tác với Con Tim nên  Đức Tin dần trở nên xa lạ, xa cách và xa vời đối với cuộc sống và con người, Đức Tin mà thiếu tình yêu thương thì chẳng ích lợi gì cả.
 

     Đức Tin phải nhờ Lý Trí xem xét lại những điều mình tin, để biết chắc vì sao tin. Nhờ Lý Trí, Đức Tin mới hiểu biết đúng đắn, mới phân biệt và chọn đúng đối tượng để tin. Đức Tin cũng nhờ Con Tim để trở nên thực tế, cảm thông và hữu ích trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Chính nhờ Con Tim mà Đức Tin trở nên hoàn hảo.
 

     Đức Tin- Lý Trí- Con Tim- trở thành bộ ba chí thiết, không tách rời nhau, luôn hỗ trợ nhau, lo tưởng đến nhau.
 

     “Dù tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như khua chiêng gióng trống ồn ào. Dù tôi có tài giảng thuyết hùng hồn, hiểu biết mọi huyền nhiệm, hay tinh thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu thương, tôi vẫn là con người vô dụng. Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo hay xả thân trền dàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thương thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích”. (I Cô-rinh-tô 13:1-3)
 

     Con Tim, Đức Tin, Lý Trí hỗ trợ cho nhau và cần đến nhau. Ba bạn đó đang ở trong mỗi người. Ba bạn đó có giúp ích gì cho bạn không?
 

Vĩnh Phước ngày 26 tháng 8 năm 2021

(HT- st)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn