15:51 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90635

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23099668

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Đừng Chờ Chết

Thứ tư - 07/01/2015 19:51
Đừng Chờ Chết

Đừng Chờ Chết

“Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi” Các Vua 7:3.

 
ĐỪNG CHỜ CHẾT
 
                “Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi”   Các Vua 7:3.
 

               Thưa độc giả thân mến, quyển sách nhỏ nầy thiết yếu nhằm gây dựng đời sống các tín hữu, nhưng nếu bạn chưa được cứu, lòng chúng tôi rất đau xót cho bạn và chúng tôi không thể không nói một lời để bạn được phước. Xin bạn hãy mở Kinh Thánh ra, đọc câu chuyện về những người phung và chú ý đến địa vị của họ, vốn rất giống địa vị của bạn. Nếu bạn cứ ở yên tại chỗ của mình, bạn sẽ bị chết mất; nếu đến với Chúa Giê-xu, bạn chỉ còn chịu chết mà thôi. Có một câu tục ngữ bảo rằng “Có gan làm giàu” và trong trường hợp của bạn, thái độ gọi là “gan” không có gì khó khăn lắm. Nếu bạn cứ ngồi yên tuyệt vọng, sẽ không có ái thương xót bạn lúc tai nạn xảy đến; nhưng nếu rủi như bạn có chết trong lúc đi tìm kiếm ơn thương xót của Đức Chúa Trời giả dụ là việc đã xảy ra như thế đi nữa, mọi người sẽ tỏ ra có thiện cảm với bạn. 

               Không có ai khước từ, không chịu nhìn xem Chúa Giê-xu, mà có thể thoát nạn được; nhưng bán biết rằng dầu sao cũng có một số người tin Ngài đã được cứu, vì chắc chắn là trong số bà con quen biết của bạn cũng có người đã hưởng nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời rồi. Thế thì tại sao chính bạn lại chưa nhận được? Dân thành Ni-ni-ve bảo: “Ai nói được?” Hãy hành động với cùng một đức tin y như vậy và thử nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời xem sao? Bị chết mất là điều vô cùng khủng khiếp, đến nỗi nếu chỉ có một cọng rơm nhỏ để bám vào, bản năng tự tồn của bạn cũng thúc đẩy bạn đưa tay ra. Chúng tôi đã đứng trên lập trường vô tín của bạn để phân trần với bạn, bây giờ chúng tôi đã nhơn danh Chúa để bảo đảm với bạn rằng nếu bạn tìm cầu Ngài, thì bạn sẽ tìm gặp, Chúa Giê-xu chẳng bao giờ bỏ một người nào muốn tìm cầu Ngài. Nếu bạn tin cậy Ngài, bạn sẽ không bị hư mất; trái lại bạn sẽ gặp được một kho tang vô cùng phong phú hơn số tài vật mà những kẻ phung kia đã tom góp được trong các trại bỏ trống của quân Sy-ri. 
 
               Nguyện Đức Thánh Linh giúp bạn bạo dạn đi ngay tức khắc, đức tin của bạn sẽ không phải là phí công vô ích. Lúc bạn đã được cứu rỗi, hãy rao Tin Lành cho nhiều người khác. Xin đừng giữ tin tức hòa bình cho riêng bạn; trước hết phải báo cho Hoàng gia và hiệp một với họ để thông công nhau. Hãy cho kẻ giữ thành cùng mục sư hay sự phát giác của bạn, rồi rao Tin Lành ấy khắp nơi khắp chốn. Chúa sẽ cứu bạn trước khi mặt trời lặn hôm nay.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn