09:31 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 12569

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87325

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096358

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TÔN VINH CHÚA ĐỜI ĐỜI

Thứ ba - 10/02/2015 20:16
TÔN VINH CHÚA ĐỜI ĐỜI

TÔN VINH CHÚA ĐỜI ĐỜI

“Nguyền xin ân điển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời” II Phi-e-rơ 3:18


 TÔN VINH CHÚA ĐỜI ĐỜI

               “Nguyền xin ân điển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời”  II Phi-e-rơ 3:18
  

               Thiên đàng sẽ đầy những tiếng ca ngợi Chúa Giê-xu không bao giờ dứt. Đời Đời! Những năm vô cùng của ngươi sẽ cứ tiếp tục trôi chảy mãi, nhưng từ đời đời cho đến đời đời, “vinh hiển sẽ thuộc về Ngài”. Phải chăng Ngài là “Thầy Tế Lễ đời đời theo ban Mê-chi-xê-đéc”. “Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài”. Phải chăng Ngài là Vua đời đời? Là Vua các vua và Chúa các chúa, là Cha đời đời? “Nguyện vinh hiển về nơi Ngài đời đời”. Những tiếng ca tụng Ngài cũng không bao giờ dứt. Những gì đã được mua bằng huyết, đáng tồn tại song song với sự bất tử, bất diệt. Vinh quang thập tự giá không bao giờ nên bị lu mờ đi, không có gì che khuất được; ánh sáng từ mồ mả của sự phục sinh phải chẳng bao giơ phai mờ. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài sẽ được ca ngợi đời đời. Vinh quang Ngài sẽ tồn tại bao lâu các thần linh bất diệt còn sống, lâu dài như ngôi Cha Ngài vẫn tồn tại, đời đời và đời đời. Thưa bạn tín hữu, bạn đã đoán trước được lúc bạn sẽ gặp các thánh đồ trên trời để quy tất cả vinh quang cho Chúa Giê-xu, nhưng bạn có tôn vinh Ngài ngay bây giờ không? Lời vị sứ đồ đã nói là: “Từ rầy đến đời đời”. Hôm nay, bạn có cầu nguyện như vậy không? “Lạy Chúa, xin giúp con tôn vinh Ngài. Con vốn nghèo, xin giúp con tôn vinh Ngài bằng thái độ vui lòng về địa vị của con; con đau ốm, xin giúp con tôn vinh Ngài bằng lòng kiên nhẫn; con có tài năng xin giúp con làm rạng danh Ngài bằng cách sử dụng các tài năng ấy để tôn cao Ngài; con có thì giờ, xin Chúa con tiết kiệm nó để phục vụ Ngài; con có tấm lòng biết xúc cảm, xin Chúa để cho nó chỉ rung động vì tình yêu Ngài mà thôi và không chiếu ra một ánh lửa nào khác hơn là tình yêu mến Ngài; con có cái đầu để suy nghĩ, xin Chúa giúp con suy nghĩ về Ngài và cho Ngài; Ngài đã đặt con vào thế gian này vì một việc đó. Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết việc ấy là gì và giúp con thực hiện chủ đích của đời con: con không thể làm gì nhiều, nhưng như bà góa kia đã dâng cả đồng tiền vốn là tất cả những gì có thể nuôi bà ta, thì cũng vậy, hỡi Chúa, con cũng dâng thì giờ và cõi đời đời của con vào kho tàng Ngài; con hoàn toàn thuộc về Ngài; xin nhận con, khiến con tôn vinh Ngài ngay bây giờ bằng tất cả những lời con nói, tất cả những việc con làm và tất cả những gì còn có”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn