15:08 EST Thứ ba, 11/11/2025

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 171

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 168


Hôm nayHôm nay : 16159

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119477

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32862134

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đức Chúa Trời Nghỉ Các Công Việc

Đức Chúa Trời Nghỉ Các Công Việc

“Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm” (câu 2).

Xem tiếp...

Đừng Đánh Mất Đặc Ân

Thứ hai - 13/10/2025 23:29
Đừng Đánh Mất Đặc Ân

Đừng Đánh Mất Đặc Ân

Câu gốc: “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (câu 14).


Đừng Đánh Mất Đặc Ân

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:8–14

            Câu gốc:  Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (câu 14).

            Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị nhiều người từ chối bữa tiệc, vị vua đã làm gì? Tại sao vua cho mời “bất luận dữ lành”? Vua xử thế nào với người đến dự nhưng không bận áo lễ? Chúng ta nhận được bài học nào cho mình qua phần Kinh Thánh này?

            Trong câu chuyện Chúa kể về tiệc cưới con trai của vị vua, sau khi những người được mời đã khước từ, vua nói họ không xứng đáng dự tiệc, nên đã mở rộng ơn của Ngài khi sai những đầy tớ của mình, “Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc” (câu 9). Những người đầy tớ đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, gặp ai họ cũng mời “bất luận dữ lành”, nghĩa là không phân biệt tốt xấu. Tại sao vị vua lại cho mời khách “bất luận dữ lành”? Có thể dưới con mắt của con người, có người tốt, người xấu, nhưng trong mắt Chúa, tất cả “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Mọi người đều cần nhận được ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những người được mời vào phòng tiệc, được mặc chiếc áo lễ, hình ảnh chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu, họ cần phải cảm kích tình yêu đó và sống cuộc đời xứng đáng với ân sủng mình đã được nhận, cam kết sẵn sàng vâng theo mọi quy định của vị vua và quy định của bữa tiệc, để được xứng đáng có mặt trong bữa tiệc hoàng gia. Chỉ trong phút chốc trong phòng đầy những người đến dự tiệc. Khi kể câu chuyện này, Chúa muốn dạy rằng dân Do Thái đã khước từ Chúa Giê-xu, và sự cứu rỗi được ban cho dân ngoại.

            Có một người đến dự tiệc nhưng không chịu mặc áo lễ mà mặc theo ý thích của mình. Người này hoàn toàn tự phụ, kiêu ngạo, xem thường vua và bữa tiệc của vua, khi được hỏi thì anh lại làm thinh không trả lời. “Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (câu 13). Người này không xứng đáng tiếp tục có mặt trong bữa tiệc của ân sủng vì anh không nhận biết mình đã được ban cho ân sủng nên cứ sống theo ý riêng mình.

            Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta đã nhận được ân sủng của Chúa. Chúng ta vốn là dân ngoại không xứng đáng để được cứu rỗi và dự Tiệc Cưới Chiên Con, nhưng Chúa Giê-xu đã chuộc tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình…” (Tít 3:7). Chúng ta cần trân quý chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu mặc cho mình, phải sống khiêm nhường, hạ mình thuận phục Chúa vì Ngài đã yêu thương, gia ơn trên đời sống chúng ta. Đừng đánh mất đặc ân Chúa ban như người đến dự tiệc nhưng lại không chịu mặc áo lễ. Hãy luôn cẩn trọng trong cuộc sống theo Chúa “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (câu 14).

            Bạn có biết ơn Chúa và thuận phục Ngài trong nếp sống mỗi ngày không?

            Lạy Cha yêu thương, tạ ơn Chúa vì con vốn không ra chi nhưng Ngài đã bày tỏ ân sủng của Ngài trên con. Xin giúp con luôn biết ơn Chúa, không sống theo ý riêng mà đánh mất đặc ân Chúa ban cho conNhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn