23:33 EDT Thứ ba, 28/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 63


Hôm nayHôm nay : 34616

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 437571

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35923135

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Hai Lối Sống

Hai Lối Sống

“Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn” (câu 10).

Xem tiếp...

Người Lãnh Đạo Nhận Biết Mình Giới Hạn

Thứ năm - 09/10/2025 22:44
Người Lãnh Đạo Nhận Biết Mình Giới Hạn

Người Lãnh Đạo Nhận Biết Mình Giới Hạn

Câu gốc: “Ta không học được sự khôn ngoan, và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh” (câu 3).


Người Lãnh Đạo Nhận Biết Mình Giới Hạn

Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:3-4

             Câu gốc: “Ta không học được sự khôn ngoan, và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh” (câu 3).

             Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-gu-rơ đặt ra những câu hỏi nào để thấy sự giới hạn của con người? Câu trả lời là gì? Bạn nhận ra mình cần phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo điều gì?

             Ông A-gu-rơ không dừng lại ở việc nhận biết sự ngu dại của mình trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng ông còn đặt ra năm câu hỏi để nói lên những giới hạn của con người trong việc nhận biết Chúa. Và Kinh Thánh đã cho câu trả lời cho những câu hỏi này.

             “Ai đã lên trời, rồi lại xuống?” Chỉ có Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 11:7; 28:12; Thi Thiên 68:18). “Ai đã góp gió trong lòng tay mình?” Chỉ có Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:10; Thi Thiên 104:3; 135:7; Ê-sai 40:12; A-mốt 4:13). “Ai đã bọc nước trong áo mình?” Chỉ có Đức Chúa Trời (Gióp 26:8; 38:8-9). “Ai lập các giới hạn của đất?” Chỉ có Đức Chúa Trời (Gióp 38:4; Thi Thiên 24:1-2; Châm Ngôn 8:27-30). Câu trả lời cho bốn câu hỏi trên rõ ràng là Đức Chúa Trời, và bây giờ ông A-gu-rơ muốn biết tên của Ngài và Con Ngài. Trong tâm trí người Do Thái, biết tên một người là biết bản chất và tính cách của người đó. Ông A-gu-rơ đã nêu bốn câu hỏi đầu tiên để bày tỏ lòng mong muốn biết công việc của Chúa, và câu hỏi thứ năm này cho thấy ông còn muốn biết về chính Ngài.

             “Danh Người là chi?” Chính là Đấng Thánh (câu 3), Đức Chúa Trời (câu 5, 9), Đức Giê-hô-va (câu 9). “Tên Con Trai Người là gì?” Các nhà giải kinh Do Thái cho rằng “Con Trai” của Đức Chúa Trời là Gia-cốp (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22; Giê-rê-mi 31:9; Ô-sê 11:1); có người cho là A-đam (Lu-ca 3:38). Tuy nhiên, Tân Ước trả lời rằng “Con Trai” của Đức Chúa Trời, là Đấng đồng sáng tạo, Đấng Thượng Cổ (Châm Ngôn 8:22-31), Đấng đã “lên trời rồi lại xuống” chính là Chúa Giê-xu (Giăng 3:13; Ê-phê-sô 4:8-10).

             Ông A-gu-rơ kết thúc các câu hỏi của mình bằng lời thách thức: “Nếu ngươi biết, hãy nói đi”. Lời thách thức này cho thấy lòng khao khát tìm hiểu về Đức Chúa Trời của ông. Thế nhưng ai có thể biết về Đức Chúa Trời vô hạn nếu Ngài không tự bày tỏ chính Ngài cho con người. Một lần nữa, câu 4 cho thấy câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến Đấng Thánh không nằm trong phạm vi lý luận của con người mà nằm trong phạm vi mặc khải thiêng liêng. Chỉ có Chúa mới có thể nói về những chủ đề như vậy.

             Chúng ta ao ước đất nước, Hội Thánh, gia đình có những người lãnh đạo, những mục sư, những người cha mẹ khôn ngoan, nhưng khôn ngoan chỉ đến với người khiêm nhường, nhận biết giới hạn của mình, nhận biết Chúa và thờ phượng Ngài, “kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Đây chính là điều chúng ta cần phải hết lòng cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước, Hội Thánh, và gia đình.

             Bạn có nghĩ mình có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến Đấng Thánh không?

             Lạy Chúa, xin ban ơn để con có những người lãnh đạo trong chính quyền, trong giáo hội, trong gia đình luôn nhận biết giới hạn của mình để khiêm nhường tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn