01:23 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 7948

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82704

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091737

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CANH GIỮ TẤM LÒNG

Thứ năm - 29/01/2015 20:19
CANH GIỮ TẤM LÒNG

CANH GIỮ TẤM LÒNG

“Rít-ba con gái Đi-gia, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường cho mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trại sa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu trên thây và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần” I Sa-mu-ên 21:10

 
CANH GIỮ TẤM LÒNG

                “Rít-ba con gái Đi-gia, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường cho mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trại sa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu trên thây và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần”  I Sa-mu-ên 21:10 
 

               Nếu tình thương của một người đàn bà đối với những con trai bị giết của mình còn khiến bà ta kéo dài sự canh giữ tang tóc suốt một thời gian lâu như thế, chúng ta há mỏi mệt trong việc chiêm ngưỡng những đau khổ của Chúa đáng chúc tụng của chúng ta sao? Bà ta đuổi loài chim ăn mồi đi, còn chúng ta lại không chịu xua đuổi khỏi tâm trí những tư tưởng trần gian và tội lỗi làm ô uế cả tâm tư lẫn những đề tài chúng ta đang bận tâm suy gẫm, hay sao? 

               Hỡi loài chim gian ác kia, hãy bay cho xa! Hãy bỏ mặc các sinh tế ớ đó! Bà ta đã chịu sức nóng của mùa hè, dầm sương đêm và đội mưa mà không cần một vật gì che, lại làm việc ấy có một mình. Mắt bà ta vì khóc mà không còn buồn ngủ nữa; lòng bà ta quá nặng nề nên không thể nào ngủ được. Hãy xem bà ta yêu các con trai mình dường nào! Rít-ba đã bền lòng chịu đụng như vậy, còn chúng ta lại giật mình ngay khi gặp một chuyện bất tiện hoặc một thử thách nhỏ mọn đầu tiên hay sao? Chúng ta lại hèn nhát đến độ không dám cùng gánh chịu khổ đau với Chúa chúng ta sao? Rít-ba cũng đuổi cả loài thú rừng bằng một thái độ can đảm ít thấy nơi phái yếu, còn chúng ta lại không sẳn sàng đương đầu với tất cả các kẻ thù vì danh Chúa Giê-xu, hay sao? Các con trai của bà ta đã bị kẻ khác giết chết, thế mà bà ta vẫn khóc lóc và canh giữ, còn chúng ta phải làm sao khi chính tội lỗi chúng ta đã đóng đinh Chúa chúng ta? 

               Những bổn phận chúng ta phải làm thật là vô giới hạn, tình yêu của chúng ta đang phải vô cùng tha thiết, nồng nhiệt và sự ăn năn thống hối của chúng ta phải triệt để, hết lòng. Việc làm của chúng ta đáng ra phải là canh giữ chung với Chúa Giê-xu, điều bận rộn của chúng ta là bảo vệ danh dự cho Ngài, sự yên ủi của chúng ta đáng ra phải là được ở mãi bên cây thập tự Ngài. Có lẽ những thi thể đáng sợ kia chỉ gây kinh hoàng cho Rit-ba nhất là ban đêm nhưng đối với Chúa chúng ta là Đấng chúng ta đang ngồi dưới chân thập tự giá Ngài, thì không có cái đáng ghê sợ, mà mọi sự đều có vẻ quyến rũ, lôi cuốn. Không có một vẻ đẹp nào khiến chúng ta thích nhìn cho bằng Cứu Chúa đang hấp hối của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con sẽ canh giữ chung với Ngài một thời gian ngắn mà thôi, rồi Ngài sẽ vui vẻ tự tỏ mình ra cho chúng con; chừng đó chúng con sẽ không còn ngồi trong bao gai tang tóc nữa, nhưng được ngòi trong phòng cung điện nhà vua.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn