20:15 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016618

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Ý CHÚA TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Chủ nhật - 04/10/2020 21:15
Ý CHÚA TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Ý CHÚA TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Tôi có đứa con gái bị đau từ khi mới lọt lòng mẹ. Thời gian kéo dài hơn 14 năm trong việc chăm sóc con khiến tôi đủ đầy kinh nghiệm với Chúa trong vấn đề bệnh tật. Tôi thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh nói về sự chữa lành, tôi áp dụng vấn đề kiêng ăn, cầu nguyện cho con và lời Cầu nguyện đó là đúng và tốt lành vì nó xuất phát từ động cơ yêu thương. Tôi ao ước sự chữa lành siêu nhiên của Đức Chúa Trời vô cùng. Tôi không ngừng hy vọng một ngày nào đó con tôi được khỏe mạnh.


Ý CHÚA TRONG SỰ CẦU NGUYỆN
 

       Tôi có đứa con gái bị đau từ khi mới lọt lòng mẹ. Thời gian kéo dài hơn 14 năm trong việc chăm sóc con khiến tôi đủ đầy kinh nghiệm với Chúa trong vấn đề bệnh tật. Tôi thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh nói về sự chữa lành, tôi áp dụng vấn đề kiêng ăn, cầu nguyện cho con và lời Cầu nguyện đó là đúng và tốt lành vì nó xuất phát từ động cơ yêu thương. Tôi ao ước sự chữa lành siêu nhiên của Đức Chúa Trời vô cùng. Tôi không ngừng hy vọng một ngày nào đó con tôi được khỏe mạnh.
 

       Khi con tôi nằm bệnh viện, nhiều đêm tôi Cầu nguyện giống như lời khẩn cầu của ông Giai-ru với Chúa Giê-xu: "Con gái nhỏ của con gần chết, xin Chúa đến và đặt tay trên nó đặng nó lành mạnh và sống." (Mác 5:23)
 

       Nhưng con tôi đã được Chúa đón về ở với Ngài nơi Thiên Đàng.
 

       Rất buồn, rất thất vọng, tôi đã hỏi Chúa vì sao.
 

       Trong những chuỗi ngày "đi trong trũng bóng chết", một mình với Ngài, tôi đã được Chúa tỏ bày điều kỳ diệu lý do vì sao Ngài không đáp trả lời cầu xin chữa lành của tôi.
 

       Trong bài Cầu nguyện chung có câu “Ý Cha được nên ở đất như trời", vấn đề là ở chổ đó. Tôi đã dường như ép buộc Chúa phải nhậm lời Cầu nguyện của tôi. Tôi tự vạch ra con đường cho là đúng rồi bắt Chúa đi cùng mình, và khi Ngài không làm theo ý tôi thì tôi thất vọng, trách Chúa. Điều Chúa Giê-xu dạy ở đây là ý muốn của Đức Chúa Trời phải được hoàn thành ở dưới đất nầy chứ không phải ý muốn bất toàn của chúng ta. Khi cầu nguyện cho “ý Cha được nên” là chúng ta bày tỏ tinh thần đầu phục trong lời cầu xin của mình, bằng lòng theo chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời hơn là chương trình của chúng ta. Tức là chúng ta đang xin Đức Chúa Trời làm tất cả những gì cần thiết vì mục đích tối thượng là sự oai nghi và vinh quang của Chúa Giê-xu, dù cho điều ấy làm cho tôi phải trải qua hoạn nạn và đau đớn.
 

       Sự chữa lành không phải lúc nào cũng xảy ra trong đời này. Một số sự chữa lành sẽ chỉ xảy ra trong đời sau. Vậy thì chúng ta không trông cậy vào sự chữa lành mà trông cậy vào ĐẤNG CHỮA LÀNH. Chúa muốn tôi tập chú vào "Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi." (Xuất 15:26)
 

       Tôi cũng được Chúa dạy dỗ khi suy nghĩ về lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết sê ma nê “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy xin ý Cha được nên chứ không theo ý tôi!... (Lu ca 22:42). Và khi Ngài đang hấp hối: "Lạy Cha! Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha." (Luca 23:46) Lời Cầu nguyện tín thác của Chúa Giê-xu bày tỏ rằng Chúa Giê-xu hoàn toàn thuận phục ý muốn của Cha mình. Ngài có quyền Cầu nguyện xin Cha đem Ngài xuống khỏi thập tự giá, nhưng Chúa Giê-xu đã không cầu nguyện như vậy. Ngài chấp nhận chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Ngài dù Ngài phải chết.
 

       Vậy thì lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu đã không cứu Ngài khỏi khổ nạn và sự chết, thì lời cầu nguyện có thể cũng không ngăn chặn những đau buồn hay mất mát xảy đến trên cuộc đời chúng ta, nhưng lời cầu nguyện này thể hiện sự nhận thức rằng: chúng ta đang thờ phượng và hầu việc một Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp vượt trên nỗi đau của chúng ta. Ngài thật tốt lành và hoàn hảo cho cuộc đời chúng ta. "Bạn được Đức Chúa Trời tạo dựng, chứ không phải ngược lại, và mục đích cuộc sống là để Đức Chúa Trời sử dụng bạn cho các mục đích của Ngài, chứ không phải để bạn dùng Ngài cho mục đích cá nhân mình." (Rick Warren)
 

Tác giả bài viết: Phương Hạnh

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn