11:12 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 8883

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 187045

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23196078

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

Thơ: Cảm Xuân

Thứ ba - 12/01/2016 20:43
Thơ: Cảm Xuân

Thơ: Cảm Xuân

Mùa xuân về với cỏ cây Thiên nhiên tươi mới ngày ngày đẹp sao Người người cười nói xôn xao Áo quần tươm tất nói chào hân hoan




Cảm Xuân


Mùa xuân về với cỏ cây 
Thiên nhiên tươi mới ngày ngày đẹp sao 
Người người cười nói xôn xao 
Áo quần tươm tất nói chào hân hoan 
Xuân về trên cánh hoa xoan 
Trên tà áo tím huy hoàng đẹp xinh 
Trai gái bên nhau thanh bình 
Yêu thương trao gởi hữu tình biết bao 
Mùa xuân sức sống tuôn trào 
Bao nhiêu ơn phước dạt dào lòng ta 
Ngắm nhìn trời đất bao la 
Biết ơn Tạo Hóa làm ra tuyệt vời 
Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi 
Là Đấng Tuyệt Mỹ đời đời độc tôn 
Tình yêu Ngài mãi trường tồn 
Trên khắp vũ trụ kiền khôn rành rành 
Xuân cảnh rồi cũng qua nhanh 
Xuân lòng có Chúa phước lành mãn viên 

Bình Tú Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn