19:36 EDT Thứ năm, 25/06/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 88


Hôm nayHôm nay : 6075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 296741

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36820309

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Chúa Giê-xu Tái Lâm Hiển Nhiên

Chúa Giê-xu Tái Lâm Hiển Nhiên

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (câu 30).

Xem tiếp...

Thơ: Xuân Đẹp

Thứ tư - 13/01/2016 21:23
Thơ: Xuân Đẹp

Thơ: Xuân Đẹp

Ô kìa đông đã đi qua Xuân về cây cối nẩy hoa đâm chồi Chim kêu én lượn không thôi Người người xinh đẹp nói cười vui sao





Xuân Đẹp


 
Ô kìa đông đã đi qua 
Xuân về cây cối nẩy hoa đâm chồi 
Chim kêu én lượn không thôi 
Người người xinh đẹp nói cười vui sao 
Tiếng ca ai đó vuốt cao 
Khung trời ấm áp dạt dào tình thân 
Thiên nhiên cây cỏ rất gần 
Mùi thơm bánh mứt dừng chân bao người 
Mùa xuân, mùa của đẹp tươi 
Mùa của sức sống sáng ngời trong ta 
Xuân về tình cảm đậm đà 
Cho tôi cho bạn cho bà cho ông 
Xuân đẹp nghĩ đến Hóa công 
Đã ban xuân mới cho lòng chúng ta 

-Bình Tú Ngọc -
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn