08:51 EDT Thứ tư, 29/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61


Hôm nayHôm nay : 10748

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 441817

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35927381

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Hai Lối Sống

Hai Lối Sống

“Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn” (câu 10).

Xem tiếp...

Thơ: Làm Nguồn Phước

Thứ sáu - 08/01/2016 20:18
Thơ: Làm Nguồn Phước

Thơ: Làm Nguồn Phước

Hãy làm nguồn phước cho mọi người Mọi việc, mọi điều, đến muôn nơi Nguời ta ai nấy, đều muốn tới, Tô thắm cõi lòng, suốt trọn đời!






Làm Nguồn Phước


“Được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.” – Phi-líp 1:11 

Hãy làm nguồn phước cho mọi người 
Mọi việc, mọi điều, đến muôn nơi 
Nguời ta ai nấy, đều muốn tới, 
Tô thắm cõi lòng, suốt trọn đời! 

Đời ta sống được bao lâu nhỉ, 
Nếu nói, ta nên, nói những gì? 
Nên rải bình an, lời phước hạnh, 
Cho đời nhìn thấy Đấng toàn tri! 

Nếu phải cần làm, điều có ích, 
Hãy vì Danh Chúa - Đấng yêu thương, 
Đầy trái công bình, không chỗ trách, 
Sáng Danh vinh hiển Chúa mọi đường! 

------<*>-----<*>------<*>------- 

Nguyện xin Đức Thánh Linh chỉ dẫn, 
Cho con làm theo ý của Ngài, 
Sống làm nguồn phước, cho tất cả, 
Để tình yêu Chúa, mãi không phai! 

Ngợi khen Thánh Chúa - Đấng quyền oai, 
Toàn năng, toàn thiện, chỉ duy Ngài, 
Nhân từ, thương xót, luôn thành tín, 
Thêm sức cho con, những tháng ngày! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn