08:40 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 10422

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99385

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108418

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Thơ: Chén Đau Thương

Thứ năm - 12/03/2015 22:24
Thơ: Chén Đau Thương

Thơ: Chén Đau Thương

Chúa tôi uống chén đau thương, Cho tôi sự sống trên đường hiển vinh! Chúa tôi, Ngài đã hy sinh, Giê-xu chịu chết, quên mình vì tôi! Chúa tôi làm hết cả rồi, Con Đường Cứu Rỗi cho tôi và người!

 





Chén Đau Thương

"Vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." - Ma-thi-ơ 26:28 
" Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ" - Rô-ma 3:23-24 
"Ban Đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." -Sáng-thê Ký 1:1 
"Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài." - Thi-thiên 29:11 

Chúa tôi uống chén đau thương, 
Cho tôi sự sống trên đường hiển vinh! 
Chúa tôi, Ngài đã hy sinh, 
Giê-xu chịu chết, quên mình vì tôi! 
Chúa tôi làm hết cả rồi, 
Con Đường Cứu Rỗi cho tôi và người! 

Có ai như Chúa trên đời, 
Công bình, vô tội, muôn đời không thay? 
Ngài tạo nên trái đất này, 
Con người, sự sống, đêm ngày, không gian... 
Mọi điều có Chúa sẵn ban, 
Trong Ngài tôi có bình an, thỏa lòng... 

Đời tôi sẽ mãi cậy trông, 
Nơi tình yêu Chúa mênh mông vô bờ! 
Bạn ơi, xin chớ chần chờ, 
Mau tin nhận Chúa, tôn thời Ngài thôi!
Chén đau thương, Chúa uống rồi, 
Quyền năng Đấng Christ xóa bôi tội tình! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: chúa tôi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn