19:52 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49995

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23059028

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Thơ: Người Nữ Tài Đức Trong Chúa

Thứ hai - 09/03/2015 21:46
Thơ: Người Nữ Tài Đức Trong Chúa

Thơ: Người Nữ Tài Đức Trong Chúa

Một người nữ giỏi giang tài đức Gía trị hơn trang sức ngọc châu Chồng nàng tin cậy dài lâu Trọn đời huê lợi đượm màu thắm tươi



                              Người Nữ Tài Đức Trong Chúa


Duyên là giả dối, sắc lại hư không, Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. (Châm ngôn 31:30) 

Một người nữ giỏi giang tài đức 
Gía trị hơn trang sức ngọc châu 
Chồng nàng tin cậy dài lâu 
Trọn đời huê lợi đượm màu thắm tươi 

Bởi chăm chỉ chẳng ngơi công việc 
Khuya sớm làm không tiếc thân mình 
giữ gìn phép tắc gia đình 
Nên nàng hạnh phúc, ái tình đậm sâu 

Đường trần lắm kẻ sầu người khổ 
Nàng đưa tay giúp đỡ khó khăn 
Tấm lòng nhân hậu tỏa lan 
Mọi người yêu mến, Chúa ban thêm nhiều 

Đời phước hạnh mỹ miều là thế 
Chồng nàng âu yếm nhẹ nhàng hôn 
Ngợi khen đức hạnh vẹn tròn 
Thủy chung chăm sóc cho con cho chồng 

Những người nữ biết trông cậy Chúa 
Bông trái huê lợi chứa chan hoài 
Bởi kinh thánh ngẫm đêm ngày 
Làm theo ý Chúa phước đầy nhà thôi 

Châm ngôn Thánh Kinh soi sáng dạy 
Duyên giả dối, sắc lại hư không 
Hãy thờ kính Chúa hết lòng 
Là người tài đức ở trong nhà Ngài . 

**Thúy Loan ** 
( cảm tác Châm ngôn 31 b ) 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn