12:52 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

•Máy chủ tìm kiếm : 2

•Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 17244

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279572

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38277303

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Chết Vì Yêu

Thứ sáu - 13/03/2015 21:33
Thơ: Chết Vì Yêu

Thơ: Chết Vì Yêu

Chúng ta có tội, hết mọi nhà, Từ thuở sơ sinh, đến khi già, Chẳng có tâm linh, nào toàn diện, Phàm nhân tội lỗi chồng chất xa...



                                              Chết Vì Yêu


"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, 
khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." - Rô-ma 5:8 

Chúng ta có tội, hết mọi nhà, 
Từ thuở sơ sinh, đến khi già, 
Chẳng có tâm linh, nào toàn diện, 
Phàm nhân tội lỗi chồng chất xa... 
Yêu thương tha thiết, Chúa xuống trần, 
Chịu chết hy sinh, để cứu nhân, 
Ðấng Christ toàn năng, kỳ diệu quá, 
Yêu ta tội lỗi, chẳng phân vân! 

Chúa cứu thế, một lòng nguyện dấng, 
Ban Con Ngài, Ðấng Christ hy sinh, 
Yêu thương chịu chết thập hình, 
Giê-xu thánh khiết quên mình vì ta! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn