12:45 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

•Máy chủ tìm kiếm : 2

•Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 17171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279499

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38277230

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Cho Con Về Với Vẻ Đẹp

Thứ ba - 26/07/2016 21:12
Thơ: Cho Con Về Với Vẻ Đẹp

Thơ: Cho Con Về Với Vẻ Đẹp

Buổi sáng thế, Ngài tạo nên vũ trụ, Hết mọi điều, toàn thiện mỹ tốt lành, Cả bầu trời, cùng nước biển trong xanh, Ôi vinh hiển, Danh Ngài trên khắp đất!





Cho Con Về Với Vẻ Đẹp


Sáng-thế Ký 1:31, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” 
Gia-cơ 1:17, “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” 

Buổi sáng thế, Ngài tạo nên vũ trụ, 
Hết mọi điều, toàn thiện mỹ tốt lành, 
Cả bầu trời, cùng nước biển trong xanh, 
Ôi vinh hiển, Danh Ngài trên khắp đất! 

Rồi nhân thế, tâm mù mờ, lầm lạc, 
Đầy xấu xa, không còn biết đúng sai, 
Chẳng niềm tin, sống phạm tội mỗi ngày, 
Và như thế, thế gian đầy tăm tối! 

Nhờ có Chúa, đến cứu người tội lỗi, 
Đem con ra, khỏi cạm bẫy quỷ-ma, 
Làm trắng trong, rửa sạch mọi gian tà, 
Ngài tha thứ, giúp con không phạm nữa! 

Nguyện xin Chúa, Vua trên hết muôn vua, 
Xin giữ con, trong ân điển của Ngài, 
Đưa con về, với vẻ đẹp không phai, 
Trong toàn thiện, yêu thương và thánh khiết! 

Con xin Chúa, giúp lòng con cương quyết, 
Mãi ở trong, điều thật tốt lành này, 
Cho con biết, chỉ có Ngài duy nhất, 
Mới ban cho, sự toàn thiện thánh thay! A-men! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn