16:31 EDT Thứ năm, 25/06/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 126


Hôm nayHôm nay : 6075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 295027

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36818595

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Chúa Giê-xu Tái Lâm Hiển Nhiên

Chúa Giê-xu Tái Lâm Hiển Nhiên

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (câu 30).

Xem tiếp...

Thơ: Đêm Đông Lạnh Giá

Thứ hai - 30/11/2015 20:28
Thơ: Đêm Đông Lạnh Giá

Thơ: Đêm Đông Lạnh Giá

Đêm đông lạnh giá Con Trời giáng hạ Ở nơi chuồng chiên Máng cỏ đê hèn Không chăn nệm ấm Chỉ mảnh khăn đơn.





ĐÊM ĐÔNG LẠNH GIÁ

 
Đêm đông lạnh giá
Con Trời giáng hạ
Ở nơi chuồng chiên
Máng cỏ đê hèn
Không chăn nệm ấm
Chỉ mảnh khăn đơn.
 
***
Ma-ri – Giô-sép
Âu yếm con mình
Hài nhi yên giấc
Bỗng đâu mục đồng
Tìm đến Bê-lem.
Gặp Chúa vui mừng.
 
***
Đồng sâu đêm vắng
Bầy chiên thơ ngây
Ngơ ngác trong đêm
Trời thanh êm ả
Sứ Thánh hát vang
Bài ca rộn ràng:
 
***
Sáng danh Thiên Chúa
Trên trời cao kia
Bình an dưới đất
Ân ban loài người
Thiên binh – Thiên sứ
Hòa thanh tuyệt vời!
 
***
Đêm đông lạnh giá
Con Trời giáng hạ
Ở nơi máng lừa
Muôn dân trên đất
Hãy đến thờ tôn
Con Trời lâm thế.
 
***
Từ nay nhân loại
Thoát cảnh đê mê
Đêm dài tăm tối
Quay về hối cải
Cúi xuống thờ tôn
Thiên Chúa thành người.
 
***
Bên ngoài sương rơi
Lòng nầy có Chúa
Ấm êm tuyệt vời
Đêm đông lạnh giá
Tình Trời bao la
Ấm áp hồn ta.
 
***
Nào ta cùng hát
Nào ta cùng ca
Bài ca muôn thủa:
Chúa sinh ra đời
Đêm đông lạnh giá
Chúa sinh ra đời…
 
XUÂN HỒ - GIÁNG SINH 2015.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn